Thức ăn tinh thần

30 tháng 9, 2018 0 nhận xét
Tất cả những gì mà chúng ta coi là dinh dưỡng ngày nay thực ra chỉ là một nguồn năng lượng phụ.

Hãy nhớ lại khoảng thời gian khi bạn đang yêu say đắm. Mọi thứ quanh bạn đều hân hoan và lung linh sắc màu.Bạn cảm thấy lâng lâng mỗi khi nhìn vào mắt người yêu. Chỉ cần chạm tay vào và chia sẻ với người yêu cũng đã đủ để bạn sống. Bạn quên cả ăn và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Hãy nhớ lại khoảng thời gian bạn say sưa với một dự án thú vị. Bạn tin vào những việc mình làm và cảm thấy tự tin đầy phấn chấn. Thời gian như ngừng trôi. Thế giới bên ngoài dường như mờ đi.Bạn không cảm thấy cần phải ăn uống gì cả. Thường phải có người đến nhắc,bạn mới ăn uống.


Hãy tưởng tượng những đứa trẻ đang chơi ngoài sân với bạn.Đến giờ cơm tối,Mẹ gọi” Con ơi,về ăn cơm”. “Chưa đâu Mẹ ơi,con chưa đói”, bọn trẻ con trả lời...


....Khi còn bé,tất cả chúng ta đều sống bằng nguồn thức ăn chính: thức ăn tinh thần.Cũng giống như khi ta đang yêu hay đang say sưa với một dự án vậy. Niềm vui,sự phấn khởi và tình yêu cuộc sống hàng ngày chứa đựng sức mạnh nuôi dưỡng chúng ta nên việc ăn uống trở thành thứ yếu....


Thức ăn CHÍNH nuôi dưỡng chúng ta, nhưng chúng không đến từ những chiếc đĩa. Một sự thực hành tâm linh sâu sắc, một công việc đầy cảm hứng,một hoạt động thể chất đều đặn và thích thú,và những mối quan hệ trung thực và cởi mở nuôi dưỡng tâm hồn bạn và lấp đầy khát vọng sống trong bạn, tất cả những điều đó tạo nên nguồn thức ăn Chính đó...

ST 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB