LÀNG EM

20 tháng 1, 2020 1 nhận xét


Làng em,
Luôn rộn rã hết tháng Giêng
Sớm mồng Một đã rầm rập xe pháo
Người qua lại sặc sỡ màu quần áo.
Xe nối nhau len chặt cả con đường.
Sáng tinh mơ, mặt hồ còn mù sương
Nghe thời khắc đầu năm sang khe khẽ
Lòng cứ ngỡ Tết không gian vắng vẻ
Có ai ngờ, lại đông quá là đông
Làng em,
Ngày thường phố mênh mông
Đến ngày Tết muốn về nhà cũng khó
Phải vòng ngược chen chân con đường nhỏ
Khách đến nhà cũng nản quá đi thôi
NM

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB