Tiễn Thầy

17 tháng 1, 2020 0 nhận xét

Nhà vài sấp nhỏ
Vợ dại, con khôn
Thiếu người điếu đóm
Đám tang cũng buồn

“Em giúp chị nhé
Làm cái điếu văn
Em ơi giúp chị 
Cho Thầy ấm lòng”

“Thầy ơi..” tôi đọc
Nước mắt lưng tròng
Tiếng được tiếng mất
Thầy có buồn không?

Thầy ơi nghiên bút
Mực còn tươi nguyên
Bản vẽ dang dở
Vẫn còn chưa xong

Bức hoạ cuối cùng
Con ngựa oằn lưng
Dứt dây trói buộc
Về miền hư không...

Đám tang chiều muộn
Lác đác đôi người
Tiếng chân quạnh quẽ
Thiên thu – Đời người!
BH 17/1/2020
(R.I.P Thầy L.L)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB