MẸ (1)

21 tháng 8, 2020 0 nhận xét
Nhân dịp tháng Vu Lan Báo Hiếu (tháng Bảy âm lịch), thoidihoc.net dành đăng 1 số bài thơ hay về Cha Mẹ.

Cứ con trưởng thành là mẹ rời xa sao?
Dẫu có thế nào con vẫn cần có mẹ
Mẹ sinh ra con, nuôi con từ bé
Truyền cho trí khôn và dạy cách giữ mình

Con biết, có những điều mẹ muốn nói từ khi con mới sinh
Nhưng con vẫn chưa làm kịp để không phụ niềm tự hào của mẹ
Thời gian vẫn còn và rồi con sẽ...
Con sẽ làm được những thứ mẹ ước thành

Ở một nơi nào đấy trên bầu trời trong xanh
Mẹ vẫn chở che con, đúng thế không hả mẹ?.."

N.L.A 2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB