Im Lặng

2 tháng 6, 2021 0 nhận xét

Ăn sáng xong, em hỏi: 
“Trưa nay ta ăn gì?” 
Bố con ngồi im lặng 
 Chợ xa, em bước đi 

Ăn trưa xong, em hỏi: 
“Tối nay ta ăn gì?” 
Bố con ngồi im lặng 
 Im lặng như mọi khi 

Ăn tối xong em hỏi: 
“Sáng mai ta ăn gì?” 
Dưới ngọn đèn phòng bếp 
 Bố con không nói gì 

Những điệp khúc câu hỏi 
 Không có câu trả lời 
 Vì đâu dám đòi hỏi 
 Mẹ cũng là con người 

 Ngày trôi qua nhanh lắm 
 Quay tròn như bánh xe 
Cuốn qua người phụ nữ 
 Cùng hy sinh, chở che. 

* Cho những người phụ nữ 
(Giãn Cách XH- Thời Covid)
 ĐNT 2.06.21

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB