..RỒI MỘT NGÀY

5 tháng 6, 2021 0 nhận xét
Rồi một ngày thế giới bỗng đổi thay
Hít thở tự do cũng trở thành quý giá
Quán xá, cà phê bình an đến lạ
Nhìn trẻ đến trường hạnh phúc làm sao
Rồi một ngày chuyện ở tận đẩu đâu
Ta nhận thấy một phần mình trong đó
Động vật, con người, núi sông, cây cỏ
Là những tế bào của trái đất đẹp xinh
Rồi một ngày con virus quái tinh
Nhắc thế nhân trân trọng điều nhỏ bé
Lợi danh, bạc tiền trở nên vô nghĩa
Ước vọng lớn lao là những bình thường
Rồi một ngày nhận ra phải yêu thương
Từ nhân loại đến muôn ngàn vạn thể
Vũ trụ bao la, con người nhỏ bé
Mỗi bước chân tới huyệt mộ không xa
Rồi một ngày cây cối sẽ nở hoa
Khi tình yêu được tưới vào trái đất
Và con người với trái tim thành thật
Biết về nguồn, ơn đất mẹ bao la
- Tâm Tịnh Hạnh -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB