Hoạ cùng Hàn Mạc Tử

21 tháng 11, 2021 0 nhận xét

"Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ

Em lấy chồng rồi hết ước mơ..." 
Hàn Mạc Tử 

Em lấy chồng rồi, em sang ngang 
Bỏ lại mình tôi với bàng hoàng 
Bỏ lại đằng sau bao kỷ niệm 
Ty gôn hoa thắm, trái tim tan

Mình tôi, vẫn chỉ một mình tôi 
Mộng ước tôi mơ cả một đời 
Dìu em trong áo, hoa, mầu trắng 
Quỳ trước thánh đường một ngày vui 

Em lấy chồng rồi, em lấy ai? 
Người ấy có biết làm em vui 
Người ấy có chăm em được tốt 
Ngày mưa, ngày nắng đón em tôi? 

Em lấy chồng rồi, tôi hết thơ 
Bút sách ngày xưa, chữ cũng mờ 
Tâm giao, thơ chỉ dành em cả 
Em đi, thơ cũng khóc theo thơ… 
BH 12/3/17

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB