Suy ngẫm

14 tháng 12, 2022 0 nhận xét

 Một tác gia từng nói: "Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, nó không phải vì bạn tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm rất hợp khẩu vị của bạn, mà chủ yếu là bởi trong lòng bạn không có phiền muộn."

Bất kể là sống ở đâu, nơi phố thị ồn ào, hay nơi vùng quê an tĩnh, làm công việc nào, lập gia đình hay không, chủ yếu là trong lòng phải thoải mái, không muộn phiền, vướng mắc thì ngay đó ta cảm nhận được sự an yên, hạnh phúc.
ST

Tranh: Nhu Hai

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB