Đọc chậm

3 tháng 12, 2022 0 nhận xét

 Một con người, trí tuệ cao cấp nhất là

Biết hoà giải, hoà giải với kẻ địch, hgiải với người thân, hoà giải với chính mình.
Không để cảm xúc mắc kẹt trong người mình, là tình thương tốt nhất cho chính mình.
Nếu không thể làm chủ tâm thái, thì sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.
Rất nhiều lúc, thứ hành hạ chúng ta không phải là cảm xúc của bất kỳ ai, mà do chúng ta cứ hay bám chặt vào những tiểu tiết trong khoảnh khắc.
Thế gian vạn vật đều đang chữa lành cho chúng ta, chỉ duy có chúng ta không chịu buông tha cho bản thân.
Khi chúng ta học được cách hoà giải, thì sẽ có được nội tâm bình tĩnh, được hay mất đều không ảnh hưởng, trở thành một người có thần thái điềm tĩnh!
ST


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB