Ảnh đây các bạn

10 tháng 11, 2012 10 nhận xét
Kiên ơi, cứ chụp đi, đừng ghen tị nhé!
Nhìn mà xem, Ánh lại đang đếm có ai thiếu không kìa!
Xin ông, tý nữa tới nơi hãy chụp, còn chưa ăn sáng đây!
Mai Lan: Ôi, nước da mình này.. mất ngủ sáng nay thấy có vẻ xuống sắc một tý!
Ông tưởng ông biết chụp, chứ tôi thì không hả???
Nước đây, nước đây, ai thiếu nước giơ tay!
Này, xin một kiểu mafia tý nhé!
Kiên ơi, có mafia .. nữ không, cho tớ một kiểu nữa!
Tâm: Yên chí đi Hằng, đứa nào cũng phải thi hoa hậu thôi, đừng căng thẳng!
Tớ có được thi không?
Haha! tớ không thích đánh vần chữ Kem đâu, mà là chữ Xem cơ!!!
Hà, mày đừng căng thẳng, kiểu gì cũng có phần mày trong vụ thi hoa hậu mà!
Dàn hoa khôi U50 đây!
Từ từ, chụp kiểu Ánh đang dẫn đoàn đi vào điểm tập kết đã!
Đây rồi, cứ theo cờ bướm này thẳng tiến bà con ơi!
Ối giời ơi, hai đứa..dở hơi kìa!!!
Dở hơi gì mà dở hơi, người ta vui thì muốn thượng tay, thượng chân tý cho...sướng thôi mà!
ML: Nào cho tớ cầm cờ một tý, cậu tranh thủ mà tìm bụi rậm đi Giang!!!
Thắng tấn công...
Hồng phòng thủ...
Nghiêu: Mới có 1 tiếng xa chồng đã nhắn tin tới tấp! Ném điện thoại xuống hồ bây giờ!
Hà: Choàng khăn kiểu này đủ...hiền chưa Kiên!
Dung: Mày ngước sang bên này chứ bên đó đâu có giai đâu mà nhìn!
Tâm: Mày lại chụp con Cua chứ gì! tao đứng xịch ra cho tụi mày tạo dáng đấy! 
Về HN thanh toán càfe cho tao là được!
Giả vờ nghiêng ngả bên Phương
Để cho kẻ khổ, người thương Cua à..
Ánh: Đến rồi à, chỗ này đẹp phết!
Tao cũng nghĩ đóng quân ở đây .. ổn!
Cho 2 tớ xin một kiểu để nhớ thời xa xưa!
Chết, không biết chuẩn bị sân khấu thế nào? Lo quá!
Lo gì mà lo, nhìn tụi tao đây này!
Phương: Tụi mày nhí nhố vừa thôi, tao phải..uống ly rượu trắng cầm hơi đây này!
Mỳ này là mì..chay hả Hoa?
Kiên ơi ông cho tôi một kiểu..chăm sóc nhá!!!
Hương: Bắt đầu được chưa Hoa?
Đây, nhìn MC đi lại có ổn không, duyệt được chưa đấy?

Ban phụ trách duyệt hơi bị lâu, bà con sốt ruột rồi đấy!
Mày chụp trộm tao son phấn đấy hả Kiên? không được đưa lên blog đấy!
Từ sáng đến giờ mới có bát mỳ bò cầm hơi, đợi chờ thế này thì.. làm ly rượu trắng nữa bây giờ!
Hương; Này, tý nữa mấy anh làm' chân gỗ' đấy nhé! không là .. cho xuống hồ luôn, đây những 19 chị em, chấp 7 anh đàn ông đấy!
Thôi kê bàn ngồi lui vào nhau cho thân mật!
Tổng kết trước nhé!
Tâm: Tao phải xem có tiền lẻ không để tý nữa boa cho tụi nó chứ nhỉ!
Được rồi, bắt đầu đi cô nàng MC!
Ban liên lạc đang sửa lại đạo cụ tý đã!
Bắt đầu bằng màn.. đấm lưng nào! Hahahaaaa!
Hoà: Ối giời ơi Dung ơi 2 đứa mày đấm kiểu gì thế? thế ai đấm cho tao đây!
MC: Ấm lên chưa ạ? Ai chưa ấm thì uống trà như Thắng đây này!
Không thể phủ nhận vai trò tiên phong của .. MC!
Và các kiểu tổng kết của blogger!
Trụ/Hương: Tao với mày rình xem đứa nào há miệng, mình chớp ngay đưa lên blog cho nó sợ nhé!
Hình ảnh vui tươi năm ngoái ...
Ăn uống say xưa ở nhà hàng Serenade...
Chúc tụng tưng bừng ...
Còn cả màn nhảy máy từng đôi, từng đôi...


Mày lên dẫn MC đi, trả chỗ cho tao chứ!

Cho tớ tổng kết phần tài chánh tý nhé!
Ôi, Ánh ơi, bỏ qua phần này đi...
Đấy, quà sinh nhật thế này mới thích!
Cho mình một chút quà sinh nhật giống Vinh nào!
Đây đây, quà này mới ý nghĩa này, về cất cho kỹ nhé!
Thắng: Hồng có muốn được tặng quà giống tụi nó không?
Hương: Giang, mày có lên tặng quà SN cho Trụ k thì bảo?
Dạ, em thay mặt.. tặng nhà bác món quà nhỏ, (thì thầm) bác cất cho kỹ không cái Hoa với thằng Nghiêu tụi nó đang ghen tỵ kìa!!!
Tớ có ý kiến! Năm sau phải cho tớ màn tặng quà bạn Trung, tớ ở dưới này chuẩn bị kỹ rồi mà MC không cho tớ lên ạ!
Cám ơn Tâm, bây giờ sang phần sôi động nhất đây! Xin giới thiệu Đạo Diễn Hoàng Giang lên sk ạ!
Được rồi, ai cũng biết, bắt đầy đi nào!
Thí sinh tham gia thi hoa hậu đầu tiên có số báo danh010101, đến từ THĐ -
 Nguyễn thị thu Hà!
Hà có số đo ba vòng 90,60,90! 
Đề nghị anh Trung và a Trụ lên kiểm tra lại ạ!
Câu hỏi cho Hà: Khoẻ để làm gì ạ?
Trả lời: Để ...vật trâu chứ còn làm gì nữa ạ! 
Thí sinh mang số báo danh 01202002,Tạ thị Thu Hương!
Hỏi: Xin cho biết nếu không được vào tiếp vòng trong, em sẽ làm gì?
Trả lời: Đẻ đứa thứ 4 chứ còn gì nữa!
 
Câu hỏi: Giữa giai và tiền em thích gì hơn!
Trả lời: Em thích Giai, mà cũng thích tiền lắm ạ! Nhưng để chọn 1 thì em sẽ chọn.. tiền, vì có tiền em sẽ mua được hết giai ở 12CD này ạ!
Tớ cũng thích chọn.. giai với tiền, Hoa cho tớ bắt một cái!
Xin có ý kiến với bạn Hoa, tớ bắt phải cái card "Bạn sẽ nhận lại cái gì cho đi'! Nhưng tớ ứ thích cho đi cái gì, chỉ thích nhận lại thôi ạ!"
Vinh: Ứ thích cái này! Nghe khó hiểu quá.. cứ có nhiều tiền tớ thích hơn!


Này, có bạn giai nào bên ngoài mềm mại, bên trong mạnh mẽ thì giới thiệu cho tớ!!!
Đủ vui thì cũng đói rồi
Thôi ta làm tý gà đồi, thịt quay!
Lại thêm xôi Mường, rượu cay
Một ít dê nướng, không say không về!
Ôi, nhìn này..!

Đề nghị bàn số 2 trật tự, đang vào hồi trận mạc, để cho người ta chén chứ!
Nghĩa: Ôi, cái Hương nó ăn nhanh quá, hêt phần của mình rồi! Chắc tại làm MC tốn năng lượng!
Định 'vắt chanh bỏ vỏ' phải không?
Không phải tớ, mà là rượu mơ nó thế!
Thôi nhé, mỗi đứa một ly, không ai uống hộ!
Nào, ly bé, sợ gì thằng Nghiêu, chúng mình nâng chén nhé!
Nguyệt: Trung đúng là người hùng, thật là anh dũng!
Haha, mình cũng hết mấy chén rồi đây các nàng ơi!
Kiên cứ chớp đi, chẳng mấy khi mà có người mẫu.. 'chuẩn không cần chỉnh' thế này!

Kính này thế nào Kiên, tao thấy mày trong ấy đấy!


Nước mát lắm, mày thử thò chân giống tao xem nào, đừng sợ! Có ướt thì đã có 4 cái quần đùi rồi còn gì!
Đấy thấy chưa, tao xuống cả một bậc nữa rồi này!
Doạ mày, sợ chưa?
Xuống đi!





Tao đang tìm chỗ cho mày ngồi cạnh.. nhưng mà k ai chụp hộ cả!

Cho chụp ké cái Cua mấy kiểu nào Kiên!
Teen tý nhé!
Làm kiểu MC dịu dàng..
Và.. kiểu đang trườn xuống hồ!
Một chút nũng nịu...
Một chút ngây thơ...
Một chút.. hong khô
 Một chút ...ướt át
Nó, không phải tao!
Hoa: Ối giời ơi, rượu mơ 12 độ thôi, nếu rượu trắng chắc tôi phải xách dép chạy xa ông này!
Làm tý lãng mạn đi...
Đấy, như thế này này!!!
Ơ, cái bọn kia nó ăn xong nó phát.. rồ hay sao ấy, chẳng văn minh như tụi mình nhỉ!
'Không dẫm lên cỏ, không ngó lên người'

Biển đề: Ở đây không bán thịt rừng!
Mai Lan: Chỗ đó sâu 1m6 đấy!
Phương: Tôi biết các bà làm gì rồi nhé! Chả chấp!
Kiên ơi, lội sang đây nhanh lên!
Ông k sang tôi quẳng con Cua xuống nước bây giờ!
Giang: Tụi nó làm gì đằng kia thế nhi? Để tao ra xem!
May quá, cái Giang nó đi rồi, có gì thì tâm sự hết ra đây xem nào, có phải hồi xưa ông viết thư cho nó không?
Bấm được một kiểu rồi nhé!
Kiên: Lúc đi quần dài, lúc về quần cộc, lấy lý do gì cho vợ nó tin nhỉ?
Thắng: Toalet ở đằng kia kìa, cố lên!!!
Hoa: Ối giời ơi, đợi tớ với!
Trụ: 'Từ từ rồi khoai cũng nhừ'! Chụp ảnh cái nhỉ!
Kiên: Này Nghiêu kia, bỏ ngay cái tay...
Giang: Không sao, cứ .. để thế cho...ấm!
Nghiêu: Kiên ơi, ông chụp chầm chậm thôi...sao nhanh thế?
Kiên: Mình cứ ngồi cạnh Cua là phải bó gối thế này mới an tâm!
Phương: Cái bọn này sao lúc nào cũng hớn hở chụp ảnh thế nhỉ!
Phương: Thấy chưa, có thêm bạn Mai, bạn Hoà cũng k thích chụp ảnh giống mình!
Hà Béo: Kệ nó, Sau này lại tiếc!
Cua,mày nhìn tao chăm chú thế thì tao chụp sao được hả?
"Dịu dàng tia nắng hồng, em giang tay chào đón..."
.." Và quên hết ưu tư"
Trung, mày có dám bò lên thác với tao k?

Lên thác hả, sợ gì, đừng thách tao nhé Tâm!

Thấy chưa?.. Sợ chưa?Kinh, phục Trung quá!
Xin một tấm thác nước nào Kiên!
Ông cũng cho tôi tạo dáng 1 tý!

Trên trời, dưới đất, chỉ có tôi là nhât!


Nhà bác cho em mấy tấm đi!


Ở trường cô dậy em thế!!!
Anh hùng bước thấp bước cao
Một thác chứ mấy, anh nào sợ ai!
Kiên: Khâm phục, khâm phục, vỗ tay Trung cái nhỉ!
Chuyện gì ở đằng kia thế?
Thắng: Có gì đâu, tác dụng của rượu mơ ấy mà!

10 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Mấy hôm vừa rồi bận quá ko đưa ảnh lên được , hôm nay thức đến hai giờ sáng để tải hết ảnh mình chụp lên . Hoa giúp mình lời bình , còn ảnh của Trụ chụp mấy hôm nữa mình đưa tiếp . Hoa giúp mình biên tập lại nhé

  • Tâm đại tá nói...

    Hóa ra là máy của Kiên vẫn tốt nhẩy cảm ơn Kiên về những kiểu ảnh đẹp nhưng cảm ơn Hoa nhiều hơn 1 tí về những lời bình hay tuyệt và cảm ơn thật nhiều ban tổ chức đã cho tập thể 12CD 1 buổi đi chơi thật thú vị để giảm bớt nếp nhăn ha ha ha!!!!!

  • Thúy Doãn nói...

    Đúng rồi có lời bình vào là thấy hình ảnh sống động hẳn lên. Hoa ơi cứ trên tinh thần đấy mà phát huy nhé!
    Sao nhà đài chẳng thấy phát sóng gì thế nhỉ?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB