TAO HỎI LẠI LẦN NỮA CHÚNG MÀY CÓ CHỊU VÀO BLOG VIẾT BÀI KHÔNG?
Bạn Hoa đi vắng một tuần rồi ,không biết có bận hay lệch múi giờ không mà chả lên tiếng .Mấy hôm nay vào blog không thấy ai viết bài ,cũng thấy buồn ,chắc mọi người cũng vậy ,thôi dăm câu ba điều cho vui chứ không nói gì thì buồn lắm, hết chuyện rồi ,tình yêu tình báo ,chuyện như đúng rồi ,luyên thuyên đủ kiểu, đôi khi vào blog như tâm sự lúc vui lúc buồn chứ không phải khoe khoang gì đâu ,nếu không có blog thì không có đi chơi ,không có cafe, không buôn với nhau được ,mọi người cố gắng nhé ,bạn Hoa về thấy blog vẫn hoạt động là ok rồi-C
3 nhận xét:
Xin loi nhe, minh di tu tren nui Abu o An Do, 1 tuan l vao dc blog. Minh da xuong nui nhung con o An Do den T2, nho Kien va Cua cham soc cho blog nhe
Hic cua giỏi thật nhỉ vừa hỏi Hoa đã thấy Hoa thưa ngay tao đề cử mày làm ngỗng trợ giúp cho ngỗng trưởng đoàn hehe mình chỉ biết vào biog để đọc bài thôi cũng muốn viết nhưng chỉ quen chém gió ở ngoài ko biết viết bài các ngỗng thông cảm nhé hic!!!!
Cám ơn Cua các bạn trả biết viết gì, chỉ toàn vào và ném đá hội nghị thôi! may mà có những ngọn lửa lớn và ngọn lửa nhỏ như Hoa, Kiên, Cua... thì blog của lớp mình mới duy trì được
CHúc Hoa đi chân cứng đá mềm nhé
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Đăng nhận xét