Đàn Ông & Đàn Bà

9 tháng 3, 2013 3 nhận xét

Chuyện thật 100%. Mời các bạn bình luận.

1. Người con trai hỏi: “Anh có cần mua hoa cho em không?”
Bạn gái e lệ: “.. Tuỳ anh..”
Kết quả là người con trai không mua hoa, và cũng quên luôn câu chuyện.
Khi cưới nhau rồi, cô vợ mới đay nghiến chồng chuyện ngày trước. Chồng bảo: “Ơ, sao hồi đấy anh đã hỏi rồi, em lại không nói là ‘anh mua đi’. Em bảo tuỳ anh cơ mà!!!”.
Bình luận: Đàn ông...rõ chán.

2. Một người bạn lấy được vợ chân dài đến..nách, xinh xắn dịu hiền, vậy mà vẫn không vừa lòng, tâm sự với bạn bè rằng “ Cô ấy chẳng hiểu mình nghĩ gì”.
Bình luận: Người đàn ông này đang âm mưu gì nhỉ?


3. Cô vợ mới sinh con đầu lòng ở BV về. Đặt chân vào nhà, chồng bảo: "Sao bụng em to thế nhỉ. Đi lau nhà đi cho nó nhỏ lại".
Bình luận: Ông chồng này phải học lại bài vỡ lòng về chăm vợ đẻ.

4. Cô vợ bị chồng nói trước mặt khách: " Em .. có ai mà thèm rước cơ chứ! Có mang ra ngoài bờ Hồ cũng như xe đạp không khoá, cũng chẳng ai thèm lấy đấy".
Bình luận: Nhầm to! Vợ là cơm nguội của nhà mình, nhưng lại là.. đặc sản của nhà hàng xóm đấy..!


3 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    Sang ting mo 8/3...vo da di choi xa voi may co ban.Toi ve den nha....moi thu dau vao day...gon gang sach se nhu lau nhu ly...con cai dua di don ve ...hoc them chu dao.Moi ng nghi ng dan ong trong ch co j dang len an ko????? Do moi ng biet la ban trai nao trong lop minh? ?????

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB