Có những điều thầm kín trong lòng mà không ai đủ can đảm nói ra ,cất giữ ở một nơi xa xôi nào đó thỉnh thoảng lôi ra gặp nhấm một chút
Hôm nay các bạn rủ đi chơi ,mình rủ Hà béo ,bạn Hà được cái đi được là ok không đi được bảo bận không lằng nhằng ,mình sợ nhất là rủ bạn nào mà nhận được câu trả lời bận lắm bao nhiêu việc làm gì có thời gian rỗi rãi đâu đi làm sao được ,hay đi chơi thế ,nghe vậy chắc chỉ có mình rỗi rãi còn họ đang bận
Nghiêu gọi điện có ai đèo chưa ,đến đón nhé ok
Nói lại một chút mỗi người có điều thầm kín đó nếu vào thời điểm thích hợp họ sẽ tâm sự hết cho thỏa nỗi lòng ,hôm nay mình chân thành ngưỡng mộ bạn Trụ quá có Trụ dám nói tâm tư tình cảm nguyện vọng của mình cho bọn tớ nghe ,ôi đời đôi khi bất công quá ....Ngày xưa cái thời "Ben Ben" trụ chỉ thích thầm thôi tự cho mình lúc ấy "nhái bén "quá không dám nói chứ bây giờ to như ếch rồi chả sợ gì nữa ,Trụ thích cả 28 cô gái trong lớp nhìn ai mà trắng trẻo mũm mĩm như Hà chẳng hạn trụ càng thích ,nhưng sự đời lại không xuôn xẻ ,mấy cái bạn gái lại cứ thích những thằng con trai lớp trên mà không chịu nhìn sang bên cạnh ,một tiềm năng đầy triển vọng như trụ ,thật là bất công NẾU THỜI GIAN CÓ QUAY TRỞ LẠI thì Trụ xin làm "Ếch " chứ không làm nhái bén đâu Lúc các bạn gái tha hồ mà sướng nhé
Có ai hiểu được và thông cảm cho bạn Trụ thì LIKE cái nha
Bọn tớ chúc mừng sự gặp mặt một người bạn ở đức về
Hoa có nhớ là ai không ?
Hôm nay là ngày của Trụ nhé ,thể hiện hết mình luôn
Tình ta sợi ngắn sợi dài
Tình trong đĩa bún thì biết rồi đấy -Hà béo ơi trả thù ngày xưa tại sao mày không thích tao
Hà Béo: Cho mình thêm đĩa rau cho đỡ lệch nhé
Còn đây là "tình rơi ra ngoài "
Nhìn các bạn lớp mình vẫn thấy thích lắm
Tớ có ý kiến nhé ,ngày xưa ai bảo mấy đứa con gái cứ thích mấy anh lớp trên cơ
Chém bão chém bão
Mấy ông là phải học tôi
Một là một mà hai nhất định là hai
Ngày xưa thì tôi hơi nhát tý thôi
Còn bây giờ tôi là "ẾCH "đấy
Có ông nào dám nói giống tôi không
Toàn những anh to mồm
Trụ :Họp hành gì cũng bỏ nhé ,tao đang tiếp bạn tao
Một khi mà chơi nhé .....Là hết mình luôn
Hát là phải có cảm xúc nhé
Trụ ơi sao cứ gặp nhau là tớ với trụ có duyên nhỉ
Ảnh kỷ niêm 25 năm Ngọc _ Hưng
9 nhận xét:
Từ nay Trụ không ăn ếch xào măng nữa nhé
Bực mình nhỉ
He he ! Đồng chí công an lại rượu mơ rồi
có thể phong cho huong cua danh hịu ..nhà báo ưu tú đây!!!!
phải nói thêm hôm đó vô tình...Hưng goi...co quan NGOC mất điên...Trụ bỏ họp....cua ..hà và huong thuộc loại vô tổ chưc...nên lại có 1 buổi vui quas1!!! cám ơn HƯNG nhé!!!
May quá hồi đó Trụ không nói ra Trụ thích cả 28 cô, chứ nói ra Vân lại biết mình là người đứng thứ 28 thì có lẽ Vân lại tủi thân cả đời.
May quá hồi đó Trụ không nói ra Trụ thích cả 28 cô, chứ nói ra Vân lại biết mình là người đứng thứ 28 thì có lẽ Vân lại tủi thân cả đời.
Chúng nó ăn mảnh kìa vui quá, thỉnh thoảng ko hẹn trước mà gặp thế này mới vui chứ!
Thấy mấy tấm này lại nhớ hôm nọ đi chơi về có người viêm họng vì 'hét' karaoke quá cỡ. 30/4 này có đi lại karaoke k đấy, tớ xin 1 suất học hát! hiccc.
28/4 là cafe cuối tháng rồi ai muốn đi thì hôm đấy buôn để tụ tập karaoke
Đăng nhận xét