Đền Hùng - Thanh Thủy

31 tháng 3, 2013 10 nhận xét

6h, trai tài gái sắc tập trung cả ở.. Hào Nam 
Nghiêu ơi, xe rời Chương Dương chưa, sao lâu quá chưa thấy vậy, mong quá!!!!Thấy người đẹp xuất hiện, 2 chàng nhà ta nhanh nhẩu 'lấy điểm' :
Trụ: Vi ơi, ngày xưa mình cùng vào Đoàn một ngày nhỉ!
Hưng: Vi ơi, bọn mình cùng tổ năm lớp 10 nhỉ! 
 Trụ: Này ông tài xế, sao đưa phu nhân họ Đoàn đến muộn thế hử? Lần sau là trừ điểm đấy nhé!
Hương: Nghiêu ơi, xe tới đâu rồi, đến chưa, đến chưa...Nhớ chết đi được!
Hương: Haha, 'tóm' được 22 chú nhé!
Vi: Nó lừa tao mày ạ, danh sách chẳng có tên tao, hu hu! 
Ối, ông cho tôi xin, tôi đang chìm.. nghỉm đây này!
Tâm nó định khám bệnh sớm hay sao ấy! Xin hàng, xin hàng!

 May quá, còn chút xôi không ruốc, sống sót đến trưa rồi!
Cua: Ông phải trông hàng họ đấy nhé!
Buôn chuyến cả hôm qua mới được có thế này!
 Haha, tao biết tụi mày giấu hàng ở đâu rồi nhé, tý nữa cho biết tay! 
Loa loa, nào cả nhà, trước hết xin có đôi lời về lịch sử Đền Hùng:
Mẹ Âu Cơ hồi đó không có kế hoạch hoá gia đình nên .. lỡ đẻ những 100 trứng thế là bị kiểm điểm cho đi 50 đứa lên rừng, và 50 đứa đày lên núi... 
Mày muốn tao kể về cái gì hả Hà Béo?
Chuyện ngày xưa tụi mình ở 16THĐ hay đi ăn trộm quả ấy hả?
 Thôi xin các bà, kể chuyện gì cho nó.. máu lửa và mang tính thực tế như mẹ Âu Cơ ấy!!!
Đê nghị Kiên kể chuyện TY Bọ Xít của Kiên với Cua đê!
Hừm, có mỗi vụ bán mèo cụt đuôi mà tưởng ghê lắm hả Kiên,
tao còn 19 lá thư tình ướt át mà chưa kể ra đây này! Giỡn mặt hả?
 Đường trường dài lê thê
Thương đất chưa đủ nước
Ta để lại quà quê...
 Sao nhà anh Cường ở đây lại dành chung cho cả nam và nữ thế này nhỉ? Rõ chán 
 Tao xong rồi Kiên ơi, mày cứ việc chụp. 
Mũ xinh thì mũ vẫn xinh 
Cua đứng một mình nên chỉ có...khăn 
Phương (hát): 
Hành quân xa có rất nhiều gian khổ 
Ai vác nặng...ta cứ kệ mà đi!!!
Nghiêu: Thanh Hương nhìn kia nhé, đừng bảo tôi nói giỡn. 
Đền Thượng đấy, tưởng tôi không lên đến... Thượng được hả?
Trụ: Cua, bà với tôi thành một đôi, kệ tụi nó, mình đi thôi!
Mới nói thế mà thấy Kiên nheo mắt nó đã chạy theo mất rồi!
Trụ ơi, có tớ đây, mình cùng leo lên Thượng đi!!!
Nghiêu: Ối giời, nghe lên đến Thượng, Vi nó 'phi' nhanh hơn cả tôi, bà con ơi!
Hết cả hứng, sao lại đứng lại chặn đường người ta thế?
Kiên, ông thấy răng tôi đủ 32 cái không,
nhiều hơn cái đứa sau lưng, có mỗi 30 cái nên k dám cười to như tôi đấy!
Hà Béo: Giang, nó bảo mày ít răng kìa!
Đâu, xem nào tôi chụp cho một pô làm bằng chứng!
Sao vẫn chưa nhúc nhích thêm nhỉ?
Phải cái thằng Kiên lại giở trò hành tỏi gì không?
Ha ha, kệ nó Phương ạ! Mày thấy tao không?
Hôm nay tao làm ma lơ canh, em nào muốn treo mũ thì treo,
mà 'móc' túi, móc làn thì tao cũng..chiều!
Ô kìa gái họ Đoàn, 
trông thấy thật là sang!!!
Nghĩa: Cua này, nó tán tỉnh nhau hay sao ấy mày ạ, sao chẳng thèm trèo lên cho nhanh!
Tay anh ôm cả đất trời
Tay anh ôm cả ba người bạn yêu!
 Trai ngoại chỉ được cái nịnh gái là giỏi,
 tý nữa thử vào Karaoke xem ai hơn ai nhé!
Kiên, tao làm mặt buồn rồi,
đứng kiểu 'em nhớ anh',
trông được không?
Phương: Chiến, ông xem thằng Trụ nó chưa uống rượu mơ nên thẫn thờ kìa!
Chẳng hiểu màn rượu lúc nào mới có nhỉ,
Cua chẳng tâm lý gì cả, chờ rượu mãi để chém gió tý mà nó bắt mình nhịn đến ăn trưa!
Hương: Tâm, Đàn ông lớp mình mà xuống nước Thanh Thuỷ có vấn đề là mày phải ra tay ngay, nhớ không!
Tâm: Thằng nào khôn thì không xuống nước, xuống nước là tao kiểm tra hết, đừng lo!
Cua: Phương, ông không dán tiến bước nữa à! 
Thế mà lúc nãy hát 'hành quân xa' hay thế!!!
Giang: Tớ chọn kính này có hợp không Kiên?
Hoài: Hừm...vụ này chắc mình thu hoạch được nhiều hình 'tống tiền' đây!!!
Giang: Đừng vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé Hoài! 
Hoài ơi, nịnh tý, đừng có đưa hình đôi của tớ lên blog đấy nhé, phóng viên!
Gớm, chưa gì tụi nó đã nịnh mình!
Thấy ống kính ngầu chưa, đứa nào không nịnh, cho lên trang nhất luôn!
Mày chụp giai nào thế hả Hoài, hai diễn viên điện ảnh đang cười ngoác cả miệng thì mày k chụp???
Thế này đủ điệu chưa Hoài, nhớ chụp đẹp đẹp nhé!!!
Hưng: Kiên, ông xích ra để tôi chụp cô em đang chổng mông đằng kia tý!!!
Hưng: Suy cho cùng thì con gái lớp mình vẫn đẹp hơn! Thôi đi không thèm nhìn lại!
Hà: Vậy ông quay ống kính ra đây, Hưng!
Người đẹp nhất đây này mà ông quên!
Ông thấy Trụ chuẩn bị chụp bao nhiêu ảnh của tôi chưa?
Giang: Tao ủ mưu mấy hôm nay, rủ giai ngoại đi cùng giai nội cho nó biết thế nào là lễ độ, 
thế mà nó cứ cười tít mắt gật đầu! Bị lừa mà không biết!
Nguyệt, Mai Lan: Rồi xem màn trình diễn của Trụ tý nữa ra sao. 
Nó phải có rượu mơ ... mới nên thơ mày ạ!
Tuấn Anh: Người đi bỏ lại giỏ xách thế này thì...'chỉ còn ta với nồng nàn' thôi!!!!
Trụ: Kiên, ông có thấy rõ cái mũ của Nghiêu không đấy?
Chào một ngón, hay hai ngón thì ..teen hơn nhỉ?
Chụp lại nào, bỏ bớt mấy ngón đi nào!
Nghiêu: Thế thì chụp cái khăn 'thắt lưng buộc bụng này vậy'!
Nếu thời gian có quay trở lại ?
Tâm: Cứ phải theo sát Trụ thế này mệt quá,
chưa gì đã phải chống gậy đứng cạnh ba nàng xinh đẹp!
Nguyệt: Kiên lần này biết ý nhỉ, không chụp Cua nhiều như lần trước!
Hà: Tao chả tin, rồi mày xem xem!
Cua ơi mày đẹp quá ! Chẹp chẹp , giá mà ngày xưa tao không ngu
Ê, tụi mày lại chụp nhau, k chụp tao hả?
Kính tao còn xịn hơn kính Cua mà!
Vi: Kiên nào, quay sang đây ngay, 2 cô xinh đẹp đang chờ đợi 1 kiểu đây!
Hoài: Cười thế này đủ chưa phó nháy?
Hoa: Lan xem, chớp được gì này!
Chẳng nói cũng biết, lại chụp giai ngoại chứ gì!
Không hổ danh là con gái họ Đoàn , rất xinh nhưng cũng giỏi bắt nạt chồng
Thêm một kiểu với gái Ngoại nào!
Hương: Chúng 'ló' làm gì vậy hả Giang?
Giang: Hoa chỉ được cái nói đúng, ngày xưa Chiến quý tớ nhất lớp đấy!!!
Hương MC: Chiến ơi, thế 5 cô này cô nào xinh nhất đớiiii?
Hưng, cô nào thì thiếu tôi cũng không thành hoa khôi được. 
Một kiểu quân khu THĐ hoành tráng nào!!!
Giang: Hương mày tưởng thấy trai đẹp là túm chặt tay mà tao không biết hả!!!
Nghĩa: Chẳng cần giai nào, vẫn đẹp chán!
Bờ vai em nhỏ
Bờ vai anh to
Anh nghiêng vai dựa 
Vai ơi ngẩn ngơ...
Tý nữa phải chuốc cho Trụ nó say, k say k về nhé!
Người không mang họ! Ấy chết ! Người không mang tuổi , thời gian như bất lực trước hoa hậu của lớp . He he ! Hình như đây là chiếc áo thứ hai bạn Vi thay trong ngày
Còn tao giấu một cái trong đống khăn rằn này nữa..
Giang: Thế thôi hả, cứ tưởng... 
Ừ, mờ cả mắt... 
Sao chẳng thấy gì cả thế này nhỉ... 
Cua: Kìa, mày xem xem tụi đàn ông con trai nóng lòng muốn tắm quá, 
chưa ăn đã định nhảy xuống hồ kìa!!!
Giang Ối giời, '3 cái quần sịp' chạy đâu thế?
Nguyệt: Ối!!!
Hà: Đằng này!
Cua: Tao đã bảo là mang 1 cái thôi, nó cứ bảo phải 3 cái mới an tâm!
Haha 
Trung: Ô, sao thanh đạm thế này nhỉ! Định cho cả bọn ăn chay à?

Cá, dê, thịt tái với gà
Thêm ba bốn thứ, thế là lên mâm 
Tuyệt, giờ có rượu mơ, nên sắp có thơ!!!
Trụ: Đấy, Tâm thấy ML không, 100% thế này mà bà bảo tôi không say làm sao được!
Tâm: Thằng Trụ thật là.. Tao đã bảo là đừng uống nhiều nhỡ gọi Bảo Lan thành Mai Lan thì khốn! Thế mà nó nhầm ngay mày ạ, rõ là...
Tâm, bà đừng tưởng, chiêu của tôi đấy! Cứ nhầm nhọt thế này về nhà Vợ không biết đằng nào mà lần! Nhớ mỗi một tên thì chết ngay!!!
Đấy, thấy không, giai ngoại chưa bằng giai nội đâu nhé! Mưu mô phết!
Á à, thế mà tao tưởng nó nhầm thật!!! 
(Bảo Lan đúng là ngây thơ con gà tơ!!!)
Hưng: Trụ, uống đi rồi phân chia cao thấp sau!
Trụ: Có Hưng hiểu tôi nhất từ hồi đi học thôi đấy!TA: Tôi với ông.. đều là người chiến thắng đều là anh em!!!
Trụ: No, no! Ông thắng tôi thua! Tôi.. thua ông thật đấy, ông giỏi hơn tôi, tự tin hơn tôi...
Thêm rượu mơ Cua ơi!
Kiên: Kệ tụi nó uống rượu với thua với thắng, Cua ơi.. mày có đồng ý...yêu tao không?

10 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Ai ko đi được thật là tiếc cám ơn ban liên lạc các bạn quá chu đáo nhiệt tình sau mỗi lần đi về mình cứ bị dư âm phê phê đên mấy ngày nhớ các bạn

  • Hà "Béo" nói...

    Hàng năm được họp lớp đến mấy lần và có blog mình trẻ ra mấy tuổi ấy chứ, các bạn có nhận thấy thế không? Vì Hà béo độc thân cần vui vẻ các bạn trong BLL chịu khó tổ chức cho mọi người được gặp nhau nhé. Cám ơn BLL, cám ơn những phóng viên của lớp và người bạn ở xa nhất luôn đồng hành cùng lớp!!! (này Hà Béo nịnh thế nên có đi đâu và tụ tập đừng quên Hà béo đấy nhé)

  • Tâm đại tá nói...

    xem ảnh thấy bạn Trụ can bạn T.Anh việc gì mà nhìn bộ mặt hình sự quá hehe à quên phải cảm ơn lung rất nhiều đi về mệt mà sáng nay lại đi công tác sớm thế mà vẫn ko quên đăng tin nóng hổi cho mọi người cám ơn cám ơn rất n..h..i..ề...u BLL nhé

  • ta thu huong nói...

    Nghĩ lại vẫn thấy vui quá ,thực ra cứ gặp nhau là vui ,tự hào mà nói ít lớp được như bọn mình ,Thanh Hương đã bàn 20 tháng 11 đi đâu nhưng chắc chờ lâu quá ,từ hôm nay đến hôm đấy phải làm một chuyến đi chơi nữa thôi cả nhà ơi ,cho Hoa quyền quyết định nhé , nhất định đi chuyến nữa đấy .....
    ÔI BUỒN CƯỜI QUÁ

  • Như Hải nói...

    Phải thức khua để còm hộ cho Lửng đống ảnh này còn gì.
    Vụ đi chơi này chưa xong đã bàn sắp tới. Cái gì tới sẽ tới, Cua ơi!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB