Ảnh mớiiiiiiiii - Đền Hùng 30/3

1 tháng 4, 2013 14 nhận xét
 Phen này Cua chết với tao, ống tê lê thế này góc nào mà chẳng tới!
 Thôi xin vài tấm đã Kiên ơi, làm sao nổi bật dép xanh với khăn xanh này nhé!
 Em xinh thì mũ cũng xinh...
 Trụ: Tý nữa vào cuộc rượu, tôi xin ông tý kinh nghiệm nhé TA.
Nghe đồn ông giỏi tán, gái nào cũng đổ!
 Giang: Trụ xem đây, cách tán hay nhất là cất tất cả vào túi này cho nặng
và vác thử lên vai trong suốt quãng đường dài.. 
Thêm nữa, có nặng cũng phải cười tươi như TA- đấy là bí quyết đầu tiên!
 Đúng đấy, đúng đấy, họ Đoàn nhà tớ, toàn gái hiền dịu dàng như tớ đây này, chỉ toàn 'nâng khăn sửa túi cho chồng, chứ có giống như nhà họ Hoàng toàn bắt giai cầm túi, vác khăn đâu!!!
 Hừ, hoá ra là thế, chạy xa mau đám này, mình có máy hình, đủ nặng rồi!!!!
 Hế hế, Hưng ơi, còn vài cái túi xách cần bạn cầm giúp đây này!!!
 Hoài ơi, thế đằng ấy có thấy tớ trong ảnh đẹp trai như bên ngoài không?
 Trụ ơi, sao mày tán 'thô' thế!
Không thấy tao đang đứng sẵn đợi Hoài chụp đây à!
Hoài ơi làm cho anh một kiểu cười tươi nào!
Trông cũng không đến nỗi nào nhỉ! Chỉ tội tóc Trung hơi..thưa!
 Kiên, ông nhìn xem Cua cáy ở đâu rồi, nhìn mũ của tôi làm gì!
Đúng đấy, đừng nhìn mũ Nghiêu đội, và nhìn túi TA xách nhé!
Giang: Bây giờ 2 tay tao rảnh quá, chẳng biết làm gì...

 Lan: Thì cứ bỏ tay xuống thế này cho nó dịu dàng..
Này cô họ Đoàn kia đâu rồi nhỉ, lên Thượng k?
TA: Họ Đoàn lên đây chụp với mình trước tấm tình cảm đã!
Tình cảm chưa này!!!
Kiên: Tớ xin ý kiến, họ Đoàn nhà mình không cho phép gái họ Đoàn
 loắng quắng với trai họ Nguyễn đâu nhé!
TA: Lan ơi, đừng buồn, họ Nguyễn mạnh hơn họ Đoàn nhiều, kiểu gì TA cũng có cách!
Kiên: Cái thằng này dẻo mồm thật, tán dai như đỉa ấy nhỉ!
Nghiêu: Bảo nhìn sang đây mà quay đi đâu vậy Hoài!
Đấy, thấy bờ vai anh mạnh mẽ chưa hả.
 Cả cái lớp 12CD này có thằng nào ga lăng bằng anh không, từ mũ tới túi, tới khăn, tới... 
Hoài: Các anh 12CD lại đây em cho xem ảnh này!
TA: Hế hế, ảnh 2 đứa mình đẹp đôi quá, đưa lên FB đi nhé!
Trụ: Gái ngoại này cứ coi như là tụi con trai 12cd chết hết rồi hay sao ấy! 
Hoa: 2 đứa mình phen này làm nên chiến tích leo lên đến đền Thượng,
hơn hẳn lần leo lên chùa Đồng nhỉ!
Tâm: Hai đứa mình bước đều nào Lan: 1,2.3!!!
Nghĩa: Sao cái Tâm nó cứ toe toét thế nhỉ, mình phát mệt rồi!
Phương: Tao đây Kiên ơi, đang đi cạnh bạn Vy xinh đẹp, chớp ngay pô nào!
  1. Nghiêu: Đã bảo dàn hàng cho đẹp, không nghe,
  2.  ông cứ chụp đại đi kiểu gì cũng được!
Đây, phó nháy đây!
TA: Ông chụp sao cho thấy cái làn này tôi vác rất là nặng đấy nhé!
Tôi đang lấy điểm với Giang mà!
Có mỗi chuyện cái làn, cái túi mà ai cũng xúm lại thế này!!!
Tôi nói với bà (Tâm), tôi thể hiện bây giờ đây, đừng tưởng tôi k dám!
Vy: Thì cứ để cho Trụ thể hiện đi nào!
Thấy chưa hả Vy, Tâm?
Anh hái tặng nàng một nhành hoa... 
Ối giời, xuất hiện một thằng cha... 
Lại thêm thằng nữa làm anh tủi.. 
Trung ơi, bọn tớ cười.. haha!

Kiên: TA nhớ, chụp cho đẹp vào nhé!
Ông Kiên tránh ra tý, đang chụp các em ông cứ xen vào làm hỏng cả ảnh!
Thôi, chỉ xin 1 cảnh "hai ngón tay" của nhà họ Đoàn chúng tớ thôi!


Các bạn trai 12CD ơi, không ai chụp với tớ, tớ nhảy xuống giếng bây giờ!!!

Hương: Vy đe khiếp thế?
Trụ: Thôi 'lương văn can', lúc nào chẳng có Đoàn viên này bên Vy cơ chứ!
Nga: Cái bọn này nó ỡm ờ nhỉ, chẳng biết thật giả thế 'lào'!
Mày có muốn tao cũng.. nhảy xuống giếng để chứng tỏ tình cảm không Cua?
Hoài: Chào bạn nhé, tớ phải tranh thủ chớp vụ này mới được!
Kiên: Đây, Hoài chụp tôi một tấm với Thoáng Xưa cái!
Kiên: Nàng chê tôi.. gầy, nàng bỏ đi rồi!
Cua: Eo ôi, cứ bàn chuyện người ta mãi, ngượng chết được!
Kiên, ông nhìn tôi đây này, chẳng phải bán chú mèo nào, mà 'mèo con' ngoan ngoãn nghe theo!

Hương: Thôi, nghe TA đổ thóc giống ra ăn nhé!
Để tôi chớp cho nó một tấm, về tống tiền vợ nó cái!
Cái bọn này hay nhỉ, mình ngồi tạo dáng mãi mà chả chịu chớp tấm nào!
Nga: Chắc sắp có chiến tranh!
Chiến: Từ từ rồi khoai cũng nhừ, cho xin làm miếng rau ấm bụng đã!
Dzô nào!
Tuyết: Không biết vị chi là bao nhiêu một đứa nhỉ, vừa ăn vừa lo thế này!!!
Đầu tiên là ẩm thực chay ...
Thêm vài con cá ...

....ra ngay tiệc tùng 


Ối giời ơi, quá vui mừng... 
Thế nên tôi nói em đừng ngăn tôi!
Nào xin một chút nhấp môi 
Chỗ nào em uống, là tôi uống cùng... 

TA: Nào dzô, ông Kiên thật quả không hổ thẹn trai họ Đoàn!
Hoài: Gớm, cái anh cứ quên, em là họ Phạm... 
Gái họ Phạm như hoa như lá
Trai họ Phạm như cá trên sông
Sớm trưa rất thích vẫy vùng... 
Thôi tôi với ông họ Ngô, Họ Đỗ, uống chén nhể! 
Thế còn họ Trương của mình bọn nó coi thường được sao!
Cua: Công nhận rượu mơ đắt khách quá,
còn có 2 ..quả mơ trong chai này Trung ơi!
Trụ: Ông cho tôi xin một chỗ ngồi cạnh em Hà!
Nó không cho anh ngồi cạnh, thôi nắm tay em 'lồng làn' một tý vậy!
Mai Lan, tôi phải giữ tay bà lâu hơn mới được!
Bà có phải làm ở bên Điện Lực không nhỉ?
Đấy, tôi tỉnh ra phết!
TA: Ha ha, Trụ nhầm Bảo Lan ra Mai Lan!
Tôi không nhầm, tôi cố ý đấy... Tôi chỉ nhớ có một Lan là.. bà thôi!
Cua: Trụ nó lại đọc thơ đấy à?
Sắp có màn hay đây!
Kiên: Còi đây, tuýt là dừng nhé Trụ!
Hoài: Kiên, ông quay ra cho tôi chụp, thổi đi đâu vậy?
Hưng: Trụ, đừng!!!
TA: Nhìn kìa, có nên phạt không? 
Ông nói sai tên Bảo Lan sang Mai Lan là .. thua rồi, mà còn vờ vịt nắm tay!
Kiểu tán ấy xưa .. như ngói rồi!
Bọn này sao nó .. sung nhỉ, chẳng nhẽ tại rượu mơ?
"Xin em một lần, một lần xiết tay nhau..."
Tâm: Mày xuống hàng dưới ngồi viết kiểm điểm đi!
Trụ: Tâm kia, tao chỉ xin 'một lần vẫy tay chào' mà sao mày phê bình ghê thế?
Xin mày lần này nữa thôi đấy, tao thề!!!
Ôi, Lan đồng ý uống rượu vòng tay với tôi rồi, cả nhà ơi!!!
Hí hí !!!
 Ông phải làm giống tôi thế này này... 
Hưng: Trụ, mày làm yếu mặt con trai lớp mình... 
Kiên: Để tao và Hoài tác nghiệp, mai đưa lên blog cho vợ nó ghen chết luôn!

TA: Thôi, tôi với ông chúng ta...hoà 
Trụ: Không, tôi thua ông thật mà, tôi ngưỡng mộ ông.. 
TA: Thế sao hồi ấy ông không dám nói à?
Ối giời, chuyện cứ như tiểu thuyết thế này!
TA: Tôi đã bảo Trụ là cứ nói ra, liều thì kiểu gì cũng ..tiêu!
Kiên: Đây, ngày xưa qua rồi, ông làm thử vụ tỏ tình ngay bây giờ cho chúng tôi xem nào.
Có hoa tươi đây...
Đấy, nhìn tôi đây này! (Quỳ xuống)
Em có đồng ý... lấy anh không?
Cua: Kiên, mày vừa thôi nhé, làm tao ngượng đỏ cả .. mắt cá chân!
Tôi nói với ông một bí mật nhé... 
TA: Sợ!
Cua: Đứa nào uống hết chai nước của tao rồi!
Lại còn giả vờ ngủ hả?


Thôi, cho tụi nó đánh một giấc rồi vào tắm khoáng đê!
Trụ: Thấy tôi chuyên nghiệp chưa? 
Chải mãi tóc Nghiêu mới được thế này!
Nghiêu: Chuẩn man! 
Mai Lan: Một hai ba nào, ta bơi xong ta khoẻ.. 
Hoa: Xong ta khoẻ, thì cũng để làm chi!
Cua ơi, mày đợi tao, tao bơi xong tao.. yếu, cho tao dựa nhờ lát!
Cua: Thế này được chưa? 
Nghiêu: Trụ rõ ỡm ờ!
Cứ phải như tớ đây này!
Thấy chưa?

Nghiêu nó có uống thêm rượu mơ trong bể bơi không nhỉ?
Phương: Tôi quấn cổ ông thử tý, không ngờ ông cũng chịu đựng phết nhỉ TA!
Kiên: Được, kết nạp nó vào lớp 12CD, 
và tặng cho nó phong sô cô la này nhé!
Hưng: Ôi, no!!!!



14 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Cám ơn sự chu đáo của bạn Hưng
    Cảm ơn ban tổ chức
    Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn Hoa
    Cảm ơn tất cả các thành viên "HỚN "để có một buổi đi chơi thú vị ,lần sau tiếp tục nhé

  • Như Hải nói...

    Mình về SG mệt quá, ở HN k ngủ được, vẫn phải đi làm và và guồng bt.
    Cố gắng post lên cho kịp mọi người đọc, nhất là Kiên alo bảo nhớ cho lời bình, Mai Lan thì gọi điện chia tay mình, Hồng thì gọi nói đã vào được blog, xem ảnh các bạn vui lắm.. thế là cũng hết mệt.
    Trưa CN đi ăn với Giang trước khi về, định gọi các bạn mà G nói chẳng đứa nào đi đâu vì tụi nó còn chưa ngủ.. dậy!
    Chúc các bạn luôn vui như khi đi chơi. Cám ơn màn tắm khoáng của Hưng. Chắc lần sau các anh chị em sẽ mạnh dạn hơn đấy.

  • Như Hải nói...

    Sapa 2 ngày thì phải mang theo ghita lên tào hát hò nhé, đi tàu phải k Cua? đi thứ Sáu về tối CN à? Lớp dự định đi lúc nào thế?
    Nếu đi k có rượu mơ thì tao đi, chứ có rượu mơ, mà những 2 ngày thì.. tao chẳng đi đâu!

  • Tâm đại tá nói...

    Cám ơn các bạn BLL đã được đi chơi cười phe phé về lại xem ảnh có kèm lời bình của Hoa được cười tiếp đã quá bạn nào ko đi được xem ảnh chắc tiếc lắm nhỉ

  • ta thu huong nói...

    Hoa ơi cứ sắp xếp đi vào thời gian nào báo trước 15 ngày đưa lên blog bạn nào đi thì ok còn đặt trước vé tàu ,nhà nghỉ ,ô tô ,bạn Hưng sẽ đặt trước 10 hôm đấy
    Mang đàn thì tớ không biết gẩy ,còn rượu mơ là cua tặng các bạn nam nào nhận lời đi cùng đấy chứ
    Trụ ơi có đi sapa không trả lời nhé

  • ta thu huong nói...

    Không ý mình là có Trụ đi cùng mới vui ,Trụ không đi thì ai uống rượu mơ ,rồi giữa cuộc chơi mang rượu mơ đi rồi lại mang rượu mơ về à
    Trụ cố gắng xin VIZA sớm nhé
    Lung nói linh tinh ấy mà có khi gần hôm đi thì lại tao bận,đang ở Việt Trì ....

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB