Mọi công việc cũng đã xong xuôi , nịnh mãi con gái mới chịu đi cùng bố lên Tam Đảo chụp thêm mấy bức ảnh . Hai bố con dắt nhau lên đó đến tối mịt mới về đến Hà Nội . Dặn con gái sang đó nhớ bố cứ vào blocg lớp mà xem ảnh cho đỡ nhớ nhà
Lần đầu tiên con gái chịu mặc váy để chụp ảnh , còn bình thường cứ quần sóc , áo phông
Mặc váy nhưng lại đi dầy thể thao
Gặp một đoàn chạy thử xe vậy là hai bố con mượn nhờ leo lên chụp ảnh
Không tính đến vụ bể bơi nên không mang theo đồ bơi
Lần đầu tiên con gái chịu mặc váy để chụp ảnh , còn bình thường cứ quần sóc , áo phông
Mặc váy nhưng lại đi dầy thể thao
Gặp một đoàn chạy thử xe vậy là hai bố con mượn nhờ leo lên chụp ảnh
Không tính đến vụ bể bơi nên không mang theo đồ bơi
6 nhận xét:
Con gái đáng yêu giống mẹ quá Kiên à, nhìn lớn ghê, lúc về là thành thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy, bố nhớ phải biết!!
ơ hay ! Thế ko thấy giống mình tẹo nào à
Rất giống mẹ Kiên ạ!
Khi nào con gái Lửng về là lớn lắm đến tuổi thiếu nữ rồi ,chẳng mấy lại lên ông NGẠI
tao thấy giống bố cái mồm hehe!! năm nay nhìn ảnh thấy con gái cao nhiều ghê ko khéo về cao hơn bố
Kiểu này khối bạn muốn thông gia với ông đấy K ạ.
Đăng nhận xét