Hoa gạo

2 tháng 4, 2013 6 nhận xét

(Ảnh: Hồng Sơn CMC)

Mêng mang mênh mang
Hoa gạo đo đỏ
Ngọn lửa nho nhỏ
Chùm đèn đong đưa…

Đừng gọi gió, mưa
Giập vùi cánh mỏng
Cứ để đèn treo
Lung linh nhựa sống

Hoa gạo đỏ thẫm
Đồng lúa chín vàng
Con đường xanh biếc
Nắng chiều chói chang…

BH 2/4/2013

6 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Hoa gạo đỏ thẫm đầu làng
    Người đi người ở xốn xang cõi lòng
    Mầu hoa- như lửa tương phùng
    Áo em hoa rụng, ngập ngừng trao anh...

  • Vũ Trụ nói...

    Hồi hộp quá! Trao gì cho ai đấy, nếu trao cho T thì nhanh lên đừng ngập ngừng nhé. Thơ của bạn Như Hải này toàn về những miền quê mơ ước của mình thôi... hêhê. Bài thơ hay quá!

  • lungbotay nói...

    Hoa gạo đỏ thắm đầu làng
    Không đua trèo hái mà chàng đợi rơi
    Ngày xưa tuổi trẻ ham chơi
    Ngày nay có tuổi vẫn bơi về nhì

    He he! Trêu đồng chí T một chút , đến cái tên mình còn viết tắt thì thiếu tự tin quá , hay gọi là đồng chí X nhỉ?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB