CAFE CUỐI THÁNG ....VÀO BUỔI TỐI

30 tháng 4, 2013 10 nhận xét
Đã lâu rồi bọn mình không rủ nhau đi chơi tối ,hôm nay cafe tổ chức vào buổi tối cho lung linh nhé 
được nghỉ dài ngày chắc các bạn có nhiều thời gian nên tụ tập vào buổi tối cho lãng mạn  vui và thấy trẻ quá 
Bọn mình chẳng nói bậy đâu chỉ kể chuyện cười và chuyện tiếu lâm thôi ,ai cũng thích nghe ,chả mấy khi có những hôm như vậy rủ nhau đi ăn kem Tràng tiền và đi bộ ra bờ hồ ....thích nhỉ 

Bạn Hà mang đến tặng các ban cafe cuối tháng thuốc bôi  và mỗi người một bao giấy nhỏ 
Mỗi người một thôi nhé đừng tranh nhau 
Hà chu đáo chưa ?

Đợi Hà đến để nhờ Hà gọt dưa chuột giúp 
Không biết là thuốc gì nhỉ ....Tò mò quá cơ 
Không  chịu nổi ,Thúy xin ngay thuốc bôi của Hà 
Thúy :Ôi thích lắm cả nhà ơi ,bôi đến đâu thích đến đấy 
Thanh :Nhìn rõ chưa ,hở đâu bôi đấy 
Tâm :Chúng mày làm tao tò mò rồi đấy 
Chả biết được nhưng chúng nó cứ đua nhau bôi 
Trung :Hà ơi để tôi  bôi hộ cho mới hiệu nghiệm 

Hằng :Cái bao gì không biết mở ra xem 
Hà béo :Thắng ơi ông bôi đi 
Nghiêu :Tâm Ơi  nghiêu mà xoa ,đảm bảo Tâm thích luôn 
Vinh cũng nhận một bao cho đỡ ấm ức ,chúng mày có lẽ nào tao không dùng 
Cafe tối hôm nay có 19teen còn thiếu Minh ,Phương ,Chiến 

Hà :để tao gọt nốt dưa chuột cho 

Chả biết Thắng bực gì mà Hà bóp nát quả dưa ...
Có gì thì cứ nói ra cho chứ đừng để trong lòng Thắng nhé 
Trụ ơi chụp cái này nó mới nhạy cảm 
Trụ :Tôi vừa từ Hải Dương về ,hứa với Cua là đi cafe phê tối nên nhất định đến đấy 

Để tôi bắt mạch cho bạn nhé ,dạo này tôi làm thêm nghề ,nghe nhịp tim đoán bệnh tình ,hơi bị chuẩn đấy 
Giang: Thế à tý Trụ khám cho Hoa xong thì khám cho tớ với nhé 
Sao cả nhà cười khỏe thế nhỉ 
Thanh : nào tôi đại diện cho chị em chúc các ông một buổi tối vui vẻ nhé 

Trụ : Mạch của Hoa... "Bị tụt "
Hoa; Thế à mình huyết áp thấp mà 
Trụ : Nhưng chắc là bạn  hơi hồi hộp ,tôi mà khám thêm cuống tim nứa thì chuẩn không cần chỉnh ...
Nghiêu :Cả nhà vỗ tay Trụ cái. Quá đúng luôn 
Các bạn nữ thích quá ,hồi hộp nhờ Trụ bắt mạch cho 
Trụ ;Dạo này tay nghề tôi siêu lắm 

Ông muốn hỏi thêm vấn đề sức khỏe nữa hả Trung ?
Đẹp đôi chưa ?
Chả hiểu sao "Gái lày " 10 giờ đêm lại muốn ra vườn hoa tạo dáng 
Trụ :Nhìn ở ghế đá ý đừng nhìn tớ 

Anh em mình phải bắt quyết trừ tà quả này xem sao 
 Trung :Có mỗi chụp ảnh mà mất 20 phút đấy lớn cả rồi chứ bé bỏng gì mà khó bảo thế không biết 
Chụp ảnh thì phải tạo dáng ....Giang nhỉ!
Thanh Hương :Trụ ơi đứng với  Hương cơ thì Hương mới chụp 
Nhìn rõ kính lão của Giang chưa?
Quân khu Trần Hưng Đạo đới 
Đánh 2 cái tay của Trung với Trụ kìa..
Ba cô nương lại thêm  một chú thỏ 
Bọn này nói chuyện cười đây Trụ nghe có hiểu  không?
Trụ: Tôi k hiểu, tôi chỉ thấy mấy cặp chân đẹp thôi!
Đấy, người mẫu không bán!
Trụ : Thanh ơi chụp kiểu kỷ niệm nhé ,ngày cưới của bà là ngày tôi dọn nhà ...nhớ lắm, nhưng thôi 25 năm rồi đấy
Thanh Hương :Đứng chụp ảnh cạnh Trung có điện hay sao Ý váy của tớ mới may mà nó cứ bung ra 
Dạo mát ở đường Ngô Quyền. " Từng đôi chim bay đi.."
Cả bọn ăn kem ,mấy khi mà có những kiểu này nhỉ 

Nào chúng ta cùng ăn nhé ...Nhìn phê chưa ?
Trung : chỉ thích ra vườn hoa ngồi ghế đá thôi Thanh Hương nhỉ 
Vườn hoa Lý Thái Tổ với những con điên và những thằng điên ..
Trụ :Đá bóng đê 
Chơi như thế này mới gọi là chơi 
Kết thúc cuộc chơi là 11 giờ 30 chúc cả nhà ngủ ngon mơ những điều mình ước hẹn lần sau lại có những kỷ  niệm như thế nhé ....Yêu cả nhà 

10 nhận xét:

  • huongthanhle nói...

    Phóng viên ưu tú ko bỏ sót chi tiết nào.... Hôm qua về và mách tội bạn Trung cố tình kéo áo với anh xã.... Anh xã nói... Đấy là các bạn nam lớp e còn hiền đấy!!!! Ha ha!!!

  • lungbotay nói...

    Vụ cà phê tháng này vui thế , có khách miền Nam ra có khác. Lâu lắm mới nhìn thấy Vinh Chí phèo. Tháng sau chắc có Lưng rồi

  • Thúy Doãn nói...

    Đi vui lắm Tú ơi, lúc đấy ở vườn hoa Lý Thái Tổ đầy các cháu nhỏ trượt patin, thì các bộ mẹ phải thức khuya hơn chứ! thời tiết mát, hương hoa thơm thoang thoảng, rất lãng mạn, rất vui ... lần sau có dịp lại đi nữa nhé nhé

  • Như Hải nói...

    Cho mình hỏi thăm bác sĩ bắt mặt cho mình có khoẻ k? hôm đó hình như bị Thanh chuốc nhiều rượu quá nghe nói ốm mất mấy ngày?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB