Đi

22 tháng 8, 2013 0 nhận xét


Họ lại đi
Bạn tôi
Cả trai lẫn gái
Khoác trên vai chiếc túi
Một chiếc điện thoại
Độc hành
Suốt cả châu Âu, vòng quanh nước Mỹ
Rồi lại châu Á, châu Phi

Họ đi
Giấu nỗi cô đơn bên trong
Nỗi buồn được xua tan bằng tháp Effel, thành Venise, đỉnh Everest...

Họ biết
Tất cả
Chỉ là khắc khoải giây phút
Chỉ là chốc lát niềm vui
Chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi
Chỉ là chạy trốn

Như ngọn lửa nhỏ
Trong đêm đông lạnh giá
Không chạm được vào sâu thẳm trái tim
Đã hoá đá
Vẫn đợi chờ
Một điều kỳ diệu

Chẳng có gì lấp đầy chỗ trống
Bên trong bạn
Nếu không biết đối diện
Với chính mình

Một ngày
Bạn sẽ mỉm cười
Dừng bước

BH 13/8

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB