Thứ bảy mưa bão to như thế mà chủ nhật vẫn hẹn nhau đi cafe ,không ngờ trời nắng ,cái lũ bạn vẫn đi cafe ,hỏi ra thì đứa nào cũng bảo cứ gọi là đi vui mà
Nước mơ thì các bạn nam uống hết rồi ,quả mơ cho các bạn nữ ,thế mà đứa nào ăn cũng khen ngon "Chết thật "
Xôi lạc bữa sáng của Minh đấy ,các bạn chê xôi của Minh ...ít và không ngon
Thôi ăn tạm vậy ai chê nhưng Minh không chê là được
Hà béo đang buồn vì hôm nay không được đi từ sáng đến tối
3 tuần nay tuần nào cũng gặp nhau mà vẫn vui ,toàn nói chuyện ngây thơ không bậy tý nào Nghiêu nhỉ
Bọn này uống trà hoa cúc với mướp đắng cho mát gan đấy
Phương nhớ hội cafe quá đi có việc mà vẫn ghé đến
Các bạn nam đang bàn ;Nếu mai này già bọn mình mua hẳn một sàn nhà ở chung cư về làm hàng xóm của nhau ,sáng cafe chiều trà cúc cho vui ,có ai đồng ý không
Trà cúc
Sao con ong này cứ đậu vào cốc của Hà béo thôi nhỉ
Mai Lan hôm nay phải đi chợ mua vịt về om sấu cho chồng ăn mà ngồi đến 11 giờ trưa vẫn chưa muốn về
Đang hỏi Thắng xem có cách nào nấu vịt ngon không ?
Hòa đang mời cả nhà đi ăn "nháp " để hỏi ý kiến việc đại sự
Trụ :Việc gì bọn tôi cũng giải quyết được bà cứ alo bọn tôi đến ngay
Sáng chồng Hằng chở đến uống cafe ,uống xong gọi điện chồng đến đón về ,lấy chồng thế nó mới bõ cái công ,Hà béo học tập nhé
Thịt của bạn tớ đi chợ mua từ sáng nhưng uống cafe đã tính sau miễn là vẫn về nhà nấu cơm thế là đảm đang lắm rồi
Tao đi về đây lần sau lại thế nhé
Ôi yêu các bạn mình quá cơ hết lòng với CAFE HỚN cứ alo là lại thấy toàn gương mặt thân quen lâu không gặp lại thấy nhớ ,hẹn chủ nhật sau nhé
4 nhận xét:
Cua gioi that day, duy tri dc Cafe cuoi thang, bay gio la Cafe cuoi tuan. Co khi sap toi con tro thanh Cafe cuoi ngay luon ay chu nhi! Chuc cac ban luon vui ve va co nhieu thoi gian gap nhau nhu vay nhe!
Căn bản là các bạn mình rất hợp chuyện ,nên cứ alo là tụ tập thiếu ai không có mặt là các bạn lại nhắc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đứa thôi ,ai cũng bảo cố gắng duy trì nhé (Sắp tới bọn này còn bàn tới cưới con của nhau ,ai có gì giúp nhau một tay cho tình cảm )
Xời ơi, bọn tao có mà hàng ngày gặp nhau thì vẫn không quyết định được việc gì Hoa ạ, cứ bàn nhau đi đâu xa 1, 2 ngày mà các lãnh đạo: Bạch Hoa thì ở xa, Thanh Hương - Ánh thì bận tối ngày, Giang đi công tác liên miên, Hưng còn phụ trách nhiều chị em hơn cái bọn 12cd, chán thật đấy. CN tuần này lại phải cafe để bàn tiếp vậy.
haha, thấy chưa Hà Béo, thiếu chỉ đạo từ xa là trống đánh xuôi kèn thổi ngược ngay!!!
Đăng nhận xét