HẠ CHUYỂN MÙA

9 tháng 8, 2013 1 nhận xét

Gió xênh xang tròng trành cửa sổ
Tia nắng vàng mùa hạ rớt thềm hoang
Vệt mây trắng bồng bềnh trời xanh thẳm
Thu chùng chình nghe lòng xốn xang
Tường vi nhà em xanh biếc nồng nàn
Hàng cúc vàng đơm đầy mật nắng
Hẹn chiều nay trên con đường vắng
Lá rụng xòa xoay nhẹ hàng cây
Tình yêu trao hãy cho thật đầy
Nếu phải xa đau đáu hoài hối tiếc
Như bốn mùa đất trời nối nhịp
Mạch sống đời khoảnh khắc đổi thay
Như chiếc lá khô rụng xuống đêm nay
Sẽ bật chồi xanh hẹn ngày đón nắng
Tình yêu anh, em để dành sâu thẳm
Mãi đời người mãi cả thời gian
Hãy nhón tay thả chút bình an
Tóc gió nhẹ giấc mơ đêm ấy
Để ước gì sáng mai em thức dậy
Hạ chuyển mùa, Thu cùng anh sang
Bài thơ sưu tầm trên mạng -đọc mãi thơ của Hoa nên hôm nay quyết định "Thơ thẩn "một tý ,kém miếng khó chịu 

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB