Nhớ Anh

15 tháng 4, 2014 0 nhận xét


Có một điều em dấu kín trong tim
Thu năm ấy yêu anh chiều vội vã
Nụ cười nào làm anh thêm yêu quá
Mùa xuân này chẳng hé nở trên môi
Em nhớ anh chẳng thể thốt thành lời
Cứ trĩu nặng bước lang thang trên phố
Tháng năm qua nỗi nhớ như hoá đá
Chẳng thể nào xoá nổi bóng hình anh
Biết tình yêu của anh thật mong manh
Yêu nụ cười em, thích mắt nhìn tinh nghịch
Thời gian vô tình, thời gian xoá mất
Hay anh vô tình đánh cắp nụ cười em?
Chúc Linh 3/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB