Thơ Chúc Linh

16 tháng 4, 2014 2 nhận xét
Dũng Cảm 
Dũng cảm anh đặt khẽ 
Cánh tay chạm vai mềm 
Dũng cảm em trìu mến
 Níu chặt cho ấm thêm 

 Dũng cảm lên anh nhé 
Vòng tay thêm khít khao 
Dũng cảm em sẽ hỏi 
Có yêu em không nào....

Ngượng
Ngượng ngùng tay anh nắm 
Ngượng ngùng mắt em cười 
Ngượng ngùng anh bối rối 
Ngượng ngùng ... Ngượng ngùng ... Ôi ...!   

Valentine
Valentin lạnh quá 
Gió buốt giá tim gầy 
Thèm bờ vai anh rộng 
Mộng mơ cùng ngàn mây 

 Đâu nụ hôn năm cũ 
Ngọt ngào và đắm say 
Hãy trao em lần nữa 
Giọt tình anh tràn đầy....

Chúc Linh 2/2014 

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB