Người tốt ? ? ?

25 tháng 10, 2013 21 nhận xét
Xin lỗi con
Hôm nay Ba không làm người tốt 
Ba đã đưa phong bì
để con có chỗ học tốt hơn
Xin lỗi con
Hôm nay Ba không làm người tốt
Ba đã đưa phong bì
để con được khám bệnh tốt hơn
Xin lỗi con 
Ba đã không làm điều Ba  thường nói
Biết làm sao ?
                                                                    Ba chỉ muốn làm điều tốt cho con

P/S Viết linh tinh khi đọc bài : Nhặt Nhạnh  của người Mỹ thầm lặng , bạn Đăng Thanh Vân 



21 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Thanh Vân Đặng Các thầy cô có thể không dạy học sinh cầm phong bì của bênh nhân. Nhưng cũng sẽ có một số thầy , cô nhận phong bì học sinh để nâng điểm , giúp đỡ một số việc khác . Khó có ai giữ mình là người tốt trong một xã hội đội khi những việc đáng lên án đã trở thành bình thường , bắt buộc phải làm theo. Nếu ko theo họ sẽ bị gạt ra ngoài xã hội . He he !! Vấn đề là ai cho ta làm người lương thiện bây gờ. Cả một guồng máy đang chạy Vân có dám đứng ngoài không ?

  • lungbotay nói...

    Ôi, ôi....chẳng lẽ cả đất nước VN không còn một thầy cô giáo hay một BS đúng nghĩa hay sao? Họ là những người đứng ngoài guồng máy đấy thôi. Khi nào Chí Kiên Đoàn gặp đc người như thế thì hỏi họ nhá, chứ đừng hỏi người đứng ngoài như Vân. Trước khi Vân rời VN thì tiêu chí về đồng tiền, mức sống, xã hội cũng rất khác chứ không như bây giờ.

  • lungbotay nói...

    Chí Kiên Đoàn, có khi điều đáng sợ không phải là những việc đáng lên án đã trở thành Bình thường mà là những người Bình thường lại cho rằng những người dũng cảm đứng ngoài guồng máy là hâm đơ cơ.

  • lungbotay nói...

    He He ! Bạn Vân thấy ko . Thêm Hà béo ko thể đứng ngoài guồng máy nhé . Chính ra Hà cứ ốm chút nữa thì đẹp trên cả tuyệt vời đấy

  • Thúy Doãn nói...

    Linh tinh của Lửng rất sâu sắc, đúng ở VN bây giờ không theo thì mình bị đứng ngoài lề ngay, mình cũng là người phản đối những hiện tượng tiêu cực nhưng chỉ hạn chế tối đa thôi còn có những cái vẫn phải theo

  • lungbotay nói...

    Lại thêm bạn Thuý có ý kiến không thể đứng ngoài lề Vân nhé . Bạn Hoa thì chán đến nỗi chả buồn nói rồi . Cua và các bạn khác đâu cho ý kiến xem nào

  • huongthanhle nói...

    Tớ ko tiéc cái phong bì... Nhưng cực ngại đưa phong bì.... Toàn mời co giáo và bác sĩ đến may váy áo... Mặc dù .. Váy áo còn hơn cả phong bì....

  • tuong vy nói...

    Tôi tin rằng sẽ có ngày mai sẽ tươi sáng hơn! Nhưng hiện tại: "Ba hãy chịu khó sống không giống những gì Ba coi là tốt, để Con khỏi gặp những khó khăn không đáng có đấy ạ"

  • Tâm đại tá nói...

    hehe có ai đưa phong bì cho mình là mình nhận liền nếu ko nhận người ta lại sợ mình ko quan tâm đến mà đồng nghiệp họ lại bảo h........â.........m

  • ta thu huong nói...

    Đôi khi phải chấp nhận tớ vẫn hay nói đùa là sống chung với lũ nếu không muốn chỉ có ra nước ngoài .Bán hàng như tớ ,hàng tháng cho phòng thuế tiền ,mua hóa đơn mỗi quyển hóa đơn mua tờ khai 1 nghìn nhưng vẫn phải đưa 100 và cô bán hóa đơn hồn nhiên nói em xin .....nhiều lắm hay như bạn ....bán ga mỗi tháng phải cho bao nhiêu loại tiền mới tồn tại được ,chấp nhận thôi vì mình vẫn phải sống và đang ở một nơi tất cả là như thế cps điều là dân đen thì chuyện đó là đương nhiên

  • tuong vy nói...

    Hihi, các bạn bàn luận vui vẻ nhỉ. Chém gió cho vui thoi nhé, đừng ai nghĩ là bạn mình đang hâm đơ và có vấn đề là được. Còn chyện xã hội thì vô cùng nhiều,sức nhỏ bé của chúng ta chắc cũng ít làm thay đổi được, nhưng mình cứ sồng theo cách mà mình nghĩ phù hợp là ổn phải không các bạn!

  • Hà "Béo" nói...

    Con trai mình sinh năm 1991, khi nó đi học mẫu giáo mình chưa tiếp xúc với phong bì bao giờ, ngày 20/11 nó về bảo "cả lớp gửi thư cho cô giáo rồi, còn mỗi con là không đưa thư mẹ ạ" thế là từ đó đến nay văn hoá 'thư' nó ăn sâu vào mình, hàng tháng mình còn phải đưa 'thư' cho nhân viên nữa cơ.

  • lungbotay nói...

    Se làm tiếp bài về sự ích kỷ theo chủ đề của Hoa . Các bạn nhớ chém thật lực cho vui vè nhé . Cấm bạn Hoa được cáu đấy

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Mình đã có một thời gian bị " Ngố " với "phong bì", mọi việc thật trì trệ nếu không nói đến là vất vả vì thiếu nó đấy. Một tệ nạn lớn của XH. Trước kia chồng mình vẫn thường nói : Cả một đất nước chia động từ " ĂN".

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB