Đã qua rồi tháng chín
Mùa cốm chín, chuối vàng
Hồng phai và cúc trắng
Ẩn mình trong nắng thu
Đã qua rồi tháng Chín
Đầy biến động, ưu tư
Như sóng ngầm âm ỉ
Chảy bên trong, không bờ
Đã qua rồi một ngày
Người đi không trở lại
Lá thư còn khắc khoải
Nhoà nước mắt, lặng im
Đã qua rồi tháng Chín
Hà nội, thu cuối cùng
Em gom từng chiếc lá
Thả vào trời mêng mông…
BH 9/2013
2 nhận xét:
1 Seri thu buồn HN nhé.
Chẳng biet com thế nào.... Chie cứ đọc đi... Roaid đọc lại....,roài vận vào mình.... Roài..........
Đăng nhận xét