Vì...Em Yêu Anh!

21 tháng 10, 2013 3 nhận xét
 Em cũng thích dậy muộn
Giống như con mèo lười
Nằm ôm anh thật chặt
Không chịu rời mới thôi

Xa anh nhớ ghê lắm
Chẳng biết phải làm sao
Thích anh hôn say đắm
Như ngày đầu thủa nào

Thích được anh tủm tỉm
Nhìn em và mỉm cười
Ánh mắt đầy âu yếm
Dịu dàng và chơi vơi

Tình yêu này dấu kín
Nồng nàn và đam mê
Mãi mãi như thế nhé
Anh đừng quên lối về

Chúc Linh 17/9/13

Trái tim phản bội em,
Vẫn cứ nhớ về anh -
Lầm lũi…
Đầu bảo tim: “đến tuổi này tim còn nông nổi!”
Không thể thốt nên lời,
Trái tim chỉ lặng câm.

Âm thầm,
Tim cứ nhớ về ai da diết
Ánh mắt nào nồng nàn, tha thiết
Nụ cười ngọt ngào nào làm tan chảy trái tim em.

Kỷ niệm xưa cứ ào về,
Gợi bao khát thèm …
Giữa ngày hè tháng năm bỏng cháy.
Biết rằng,
Với anh chỉ là cảm xúc nhất thời -
Ngày ấy …
Sao với tim này: ngàn năm mãi không phai!

Tim chót yêu anh rồi nên chẳng thể yêu ai.
Anh là mối tình cuối cho đến khi nào tim ngừng đập.
Tội phản bội này,
Tim bị đóng đinh lên cây chữ thập.
Tim có cứu vớt được linh hồn em đã rất 'ghét' anh?

Chúc Linh. Hà Nội 15/5

3 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Không biết anh nào được diễm phúc thế này đây! Lớp mình đâu cả rồi, có ai được diễm phúc thế không, hay có ai yêu ai nồng nàn thế không nhỉ?

  • huongthanhle nói...

    Ai cũng đã từng có những cảm xúc vậy.... Dơn xơ và bình dị..., chỉ có điều... Nhiều khi những bận rộn đời thươngf... Khiến ng ta ko dọc ra tên của nó!!!!

  • Hà "Béo" nói...

    Ha ha. Sao đang sát nhập zai B vào Hoa lại đăng hai bài đúng tâm trạng mấy cái con độc thân này thế nhỉ? Mà Hoa ơi tuy đã U50 rồi, lý trí và bản năng nó chẳng bảo nhau được mày ạ.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB