Hộc bàn học trò

21 tháng 10, 2013 6 nhận xét
Tôi thường giấu dưới hộc bàn
Một vài nụ hoa hái trên đường đi hoc
Cô bạn trường chiều sau nhiều lần ngơ ngác
Gửi lại cho tôi những vần thơ
Trên mẩu giấy học trò gấp nhỏ làm tư

Hết năm học tôi chần chừ nán lại
Cố gặp người con gái
Dấm dúi gửi thơ trong hộc bàn
Đôi mắt cô cười nhưng nét mặt nghiêm trang
Chào kẻ tặng những bông hoa thầm lặng

Đã qua đi rất nhiều năm tháng
Cây thay lá nhiều và hoa nở biết bao nhiêu
Cái bàn học sinh lớp sáng - lớp chiều
Có ai dấu hoa  - thơ cho nhau không nhỉ?

Tôi ước gì, dẫu biết rằng không thể
Về trường xưa và giấu những bông hoa
Dưới hộc bàn rồi chờ đợi câu thơ
Nét chữ nghiêng nghiêng ,mây trời lộng gió...

(ST)

6 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Đăng bài thơ này cho các bạn nhớ về một thời Hoàn Kiếm sáng , Trần Phú chiều . Không biết có ai trong lớp mình gửi cho lớp sáng cái gì không nhỉ ? Mình hồi đó nghịch như ma , chỉ trêu chọc , chửi nhau là tài . Ôi một thời xa tít , ba chục năm rồi

  • Như Hải nói...

    Ngày trước mình tìm lại người bạn cũ học chung từ hồi lớp 2 chỉ nhờ cái hộc bàn này đấy. Thế rồi 2 đứa cũng thư qua lại trường sáng trường chiều. Lần rồi đi Đền Hùng với lớp mình là gặp lại cậu bạn sau hơn 20 năm k gặp. Kỷ niệm với hộc bàn học trò ai cũng có cả thôi phải k?

  • huongthanhle nói...

    Ngày mình học lớp 5 .. Buoi chièu ... Anh ấy học lớp 7.. Buoi sáng..... ( truong NSL).. ......,lúc thì cái thươc kẻ... Lúc thì cái kéo... Dc bọc giấy cẩn thận... Với dòng chữ..... Con gái mà thé này thì......., ANH ẤY.. Bây gio chính là anh vợ bạn Tuán Anh... He he!!!

  • Như Hải nói...

    Trái đất tròn quá nhỉ! Hoá ra Hương có nhiều kỷ niệm cấp 2 thế không biết. Mình thì nhiều kỷ niệm cấp 3 hơn, có thể cấp 2 chưa lớn. Hic hic

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB