Chuyện Ôsin

25 tháng 10, 2013 10 nhận xét
Con gái minh sắp sang tuổi 14 , ôsin ở nhà mình từng ấy năm, bây giờ vẫn ở . 
Cái tên ôsin hình như xuất phát từ một bộ phim truyền hình dài tập của Mêxico  nào đó mình không nhớ rõ , đại khái là ngừoi giúp việc trong nhà
Thời cả Hà Nội còn đắm chìm , mê mải trong  bộ phim nhiều tập đó phần lớn chả nhà ai có ôsin , khi đó lo ăn còn chả đủ lấy tiền đâu thuê với mướn
Vợ mình sinh xong , mình tót phát về ngay nhà vợ nằng nặc nhờ kiếm giúp ngay cho người giúp việc . Mẹ vợ thấy mình giục cuống lên , cứ kêu : Ơ hay thằng này , đi đâu mà vội , kiếm người  về ở cùng chứ phải kiếm con lơn con gà về nuôi đâu mà sồn sồn lên thế  , từ từ tao khắc tìm cho . Chắc mắng yêu thôi , mình lo cho con gái và cháu ngoại của bà chứ còn lo cho ai nữa . 
Của đáng tội mình lo cả cho cái thân mình , mình sợ những đêm con khóc ỉ eo , sợ mất những bữa nhậu cùng lũ bạn hay rủ rê tụ tập , sợ xáo trộn cuộc sống hàng ngày , sợ ứng vào cái phận mình câu " Trai nuôi vợ để gầy mòn"   
Ai đó kêu lên " Hạnh phúc khi giặt tã cho con , chăm khi con khóc "Mình chả mấy tin vào điều đó . Hạnh phúc đối với mình là vẫn chăm được cả vợ lẫn con , mà vẫn nhậu nhẹt được với lũ bạn bè chém gió . 
Cuối cùng mẹ vợ cũng kiếm cho mình được một người phụ trợ vợ mình những ngày nằm bệt chăm con , lương 300 k một tháng . Lại nói về lương giúp việc tiến nhanh vòn vọt , có lẽ do nhu cầu  mọi người đa số đều nhận ra chân lý hạnh phúc như mình . Bây giờ tìm  osin lắm lúc khó như lên giời , lương thì chắc ít nhất phải gấp chục lần. ngày xưa , chưa kể osin nhập khẩu lương tháng tính bằng ngoại tệ . Hơn chục năm giời đi làm cầy cuốc , lương mình tăng gấp đôi còn thu nhập ôsin tăng gấp  đến 10 lần . Cuộc sống tiến lên với ai thì chả rõ , với mình đúng là phú quý giật lùi
Lần đầu tiên đi đón , chạy xe máy tít vào mạn cuối Hà Đông . Ấn tượng đầu tiên là nhan sắc chấm điểm trừ . Tự giới thiệu tên là Mơ . Ừ Ra thành phố cứ mơ chút đi em , nhưng đừng mơ về nơi xa lắm  

10 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Viết tiếp đi mày ơi
    Nhưng xem ra thấy lửng ích kỷ nhỉ ,đáng lẽ chăm vợ đúng là niềm hạnh phúc mới đúng ....Cao mưu Cao mưu ,một công đôi việc ,mà vĩn được khen

  • lungbotay nói...

    He he. ! Đợi rảnh viết tiếp . Ai đề nghị còn từ chối còn mày thì lúc nào tao chẳng sẵn sàng phục vụ He He !! Đừng vội chê tao , bây giờ mày đẻ đứa thứ tư , chồng mà bận tao sẵn sàng nấu cháo móng giò mang tận nơi

  • Thúy Doãn nói...

    Mơ của Lửng đã được vào blog của lớp, vào FB của Lửng rồi đấy chứng tỏ chiếm 1 vị trí quan trọng trong cuộc sống của Lửng rồi, Mơ không cho đi uống rượu là cũng phải trốn...Mơ bắt phải ăn đúng bữa đúng giờ là cũng phải tuân theo răm rắp, có chút nghi ngờ ở đây đấy.....

  • Tâm đại tá nói...

    haha Thúy nói chuẩn ko cần chỉnh trước khi đi chơi với các bạn Mơ dặn uống ít thôi cũng phải tuân chỉ nhớ về sớm đấy cũng ok luôn tóm lại Mơ là quản gia số 2 sau vợ của Lung

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Tớ ngưỡng mộ bạn Kiên đấy, tìm được người giúp việc đã khó mà tìm được người có tâm để ở với gia đình lâu dài như thế quả thực rất khó. Những người giúp việc như vậy họ không phải vì tiền nữa rồi mà họ vì tình cảm gia đình mà họ ở dài lâu như vậy. Thôi thì cứ như đứa em nghe lời chị mõi lần trở về nhà bạn còn có chút niềm vui.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB