MỘT NỬA

3 tháng 10, 2020 0 nhận xét

Một nửa cầu vồng có xóa được cơn mưa
Một nửa trái tim không làm ta ấm lại
Một nửa đôi môi chẳng làm nên si dại
Một nửa cuộc đời là một nửa dòng vui...

Đợi chờ gì một nửa của tôi ơi
Mà đêm qua bão về rung cơn mơ vụn nát
Một nửa vầng trăng vùi trong mây đen nghi hoặc
Một nửa cuộc tình đuổi bắt suốt đời nhau...

Một nửa còn đâu trong ký ức bạc mầu
Tay vụng vớt nên tan tành hư ảo
Cơn mưa muộn mang cầu vồng đi tránh bão
Con sóng triều chạy đuổi một lần đau

Một nửa phía bên mình toang hoác đất bạc màu
Nửa phía bên người no nê bồi đắp
Tấm chăn hẹp chẳng làm nên hạnh phúc
Người chưa muốn quăng đi kẻ khác lại co về

Thì một nửa riêng mình là một nửa Cõi mê
Như trăng khuyết rằm nằm chênh vênh. Một nửa
Đã tìm thấy đừng buông nhau ra nữa
Đừng để cô đơn một nửa. Lại đi tìm.

Ka 2019

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB