SOI GƯƠNG

26 tháng 3, 2021 0 nhận xét

Chiều nay làm gì nhỉ?
Tôi nhìn tôi trong gương
Ngắm từng thay đổi nhỏ
Theo định luật vô thường
Tôi cười tôi – một đời
Một đời tôi, có lẽ
Theo chuẩn mực thế gian
Cũng thành công, hẳn thế!
Tôi cười tôi đa mang
Tự mình làm mình khổ
Được-mất một vòng tròn
Bất toàn, không như ý!
Tôi cười tôi – Danh Vọng
Tôi cười tôi – Tiền Tài
Tôi cười tôi – Gia Thế
Tôi cười tôi - Con Người!
Tôi cười, và tôi cười
Nước mắt tôi rơi xuống
Cả đời tôi đi tìm
Cuối cùng là Chân Lý
Tất cả là Như Thị
‘Chỉ là Như Thế Thôi’
Cả nụ cười toả sáng
Trong gương kia, ai ơi!

BH. 19.3.21

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB