Bài học từ Cuộc Sống (1)

18 tháng 10, 2022 0 nhận xét
TRUNG THỰC có lẽ là dễ nhất, nhưng cũng là khó nhất trong các giá trị sống. Dễ, là vì nó luôn tự nhiên như thế trong mỗi người. Nói thực (đúng như nó là) thì dễ hơn nói dối (phải nguỵ biện, che đậy). Tuy nhiên, gặp chuyện người ta hay làm việc khó (nói dối) hơn là việc dễ (trung thực). 

Ai cũng đi qua vài lần không trung thực trong đời để thấy cái giá của sự ‘xấu hổ’. Và, ai cũng từng trải qua những lần trung thực để thấy mình có giá trị như thế nào- Không phải để phô trương, đạt được mục đích gì, chỉ để không cảm thấy có lỗi với mình và người. 

Vậy, cứ đơn giản cho đời thanh thản, phải không bạn hả? 
BH 18/10

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB