CANH TÔM BẦU

15 tháng 12, 2014 1 nhận xét


Bầu tròn xắt nhỏ mầu xanh biếc
Tôm dài lột vỏ ngước theo sau
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon

Ca dao ngày trước còn nhắc lại
Diệu kỳ món đó mãi chờ trông
Canh tôm bầu bạn ăn không ?
Ngọt ngon tuyệt lắm cụ ông cũng thèm .


1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Trước đây có Lửng cũng hay làm thơ cho blog, nhưng thơ chuyên về món ăn thì chỉ có Sơn, mình cũng chịu. Chắc do Sơn có tâm hồn anh uống. Like mạnh nhé!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB