Bạn là thiên thần thầm lặng...

30 tháng 12, 2014 9 nhận xét



Tạm dịch: 

Bạn là thiên thần thầm lặng
Mang tôi trở lại chính mình
Khi đôi cánh này rã mỏi
Được bạn ân cần đỡ nâng.

Bạn là thiên thần thầm lặng
Dẫn tôi, vượt thoát đêm đen
Đến được bình minh một sớm
Để biết chuyến đi không dài.

Bạn là tiếng cười trong trẻo
Niềm vui những lúc vô tư
Đôi lúc cùng rơi nước mắt
Trái tim thổn thức dại khờ.

Bạn là thiên thần thầm lặng
Lấp đầy chỗ trống trong tôi
Giấc mơ nếu thành hiện thực
Cũng đều có bạn, chia đôi.

Và vào một ngày đặc biệt
Bạn đến cho tôi biêt rằng
Một điều vô cùng quý giá
Thiên thần là bạn - ai bằng!

BH 13/3/2013

9 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB