TIN KHẨN CẤP !!!!!!

13 tháng 5, 2012 10 nhận xét
Buổi chiều nay sau khi đi uống cafe xả xì troét thì có bạn Ánh sau khi uống cafe về lại bị xì troét nặng mất rồi! Lỗi là tại bạn Kiên người chuyên ném đá vào cuộc họp lặn mất tiêu.

Khổ thân bạn Ánh người cán bộ cần mẫn của lớp, vì hay cả nghĩ, sống nội tâm nên các bạn ko hiểu để chia sẻ cùng bạn,  mình thấy thực ra các bạn cũng chỉ muốn cho bạn Ánh đi gặp bạn bè để thư giãn sau những lúc bận rộn việc gia đình chứ ko có ý chê trách nhưng Ánh lại hiểu theo ý khác làm cho các bạn hôm nay sau buổi cafe về ai cũng cảm thấy áy náy vì Ánh rất bức xúc và k...h..o...c làm bọn mình thấy b..u...ồ....n quá.

Các bạn vào blog nhớ động viên bạn Ánh giúp bọn mình nhé ko có vụ này gay go to!

10 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Tâm mày nói xấu gì tao đấy nhỉ ? Không sao ! Ai cũng có lúc khóc một chút cho nhẹ lòng , chỉ sợ có người không khóc được vì cạn hết nước mắt như mày ấy

  • Thúy Doãn nói...

    Lớp mình ơi khóc tí có sao đâu, cho mắt trong hơn nhìn long lanh hơn thôi mà! (đấy là thấy mấy bác sĩ nhãn khoa bảo thế có phải ko các bác sỹ Tâm, Phúc, Nguyệt, Dung?) hic hic

  • Như Hải nói...

    Mình đã gọi cho Ánh lúc vừa về đến nhà hỏi chuyện, thấy Ánh vui vẻ lắm và bảo tuần sau nhất định mang sách vở sang nhờ Cua chỉ cách vào gõ blog đấy.

  • Phạm Ngọc Ánh nói...

    Ánh vào được blog rồi chiều nay mình bị bức xúc qua bây giờ hết căng thẳng rồi các bạn thông cảm nhé ! Đi chơi ai chả thích nhưng mọi người một hoàn cảnh mà ! Cám ơn các bạn đã quan tâm tới mình ^^

  • Tâm đại tá nói...

    Hic Ánh đã vào blog là bọn mình yên tâm rồi nhìn Ánh căng thẳng mình cũng thấy áy náy ok ko có gì Ánh nhỉ thỉnh thoảng đi với các bạn chém gió 1 tí cho bớt căng thẳng nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB