Linh tinh

13 tháng 5, 2012 4 nhận xét
Goi điện Cua kêu uống cà phê rất vui, rất đông các bạn . Cuối tháng lại tụ tập "bực mình là chúng nó trêu tao là như hồi xuân ấy" . He he!! Chỉ sợ không hồi được chứ, hồi được thì quá quý ấy Cua . Tuổi này mà cứ điện nước đầy đủ không cáu bẳn là ngon roài Cua nhé!

 Bạn Hoa và Thúy cứ khuyên mình nên ăn chay tốt ra phết. Cũng định thử xem sao nhưng thấy nói cái vụ ăn chay không tốt cho đàn ông lắm. Kìa nòng pháo 'không' vươn lên trời cao thì hỏng . Hic !! Kiểu gì cũng phải có tí chất tanh!

 Không  nhậu nhẹt được ba ngày, tối về khách sạn chỉ ôm máy tính, tắt điện thoại . Cuộc sống đang rất trầm...



4 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Cua ơi mày còn thắc mắc gì nữa, sáng 5h bắt chồng đưa đi chụp ảnh hoa và lá, trong lúc bọn tao uống cafe cười nói vui vẻ mày cứ lăng xăng chụp ảnh mắt thì long lanh đúng là đang hồi xuân còn gì nữa.
    Kiên ơi khổ thân mày quá cứ hay lo xa,thử chưa mà đã run thế, thỉnh thoảng ăn chay cho người nhẹ nhõm tính tình đỡ nóng nảy thôi mà!

  • Như Hải nói...

    Công nhận Kiên dễ run thế này thì chỉ.. toàn đẻ con gái thật! Ai bảo Kiên ăn trường đâu, một tháng 2 hoặc 4 ngày cuối tuần là tốt rồi đấy!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB