Chiều Hà Nội

24 tháng 5, 2012 5 nhận xét

Chiều hè Hà Nội lạ thay dịu mát
Cây lá xanh tươi như mới sau mưa
Ta cứ ngỡ trời sắp chuyển sang thu
Cũng lạ lắm hồn ta sao xao động...

5 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    'Tóm' được Ngọc đang vào blog với những tâm sự rất lãng mạn nhé!
    Đợi mày lâu quá.. tao edit tý teo rồi đăng này, hy vọng mày k trách nhé!

  • Thúy Doãn nói...

    Song Ngọc ơi chịu khó đăng bài đi nhé, thơ hay thế này mà không có người thưởng thức phí lắm đấy, bọn tớ đang đợi những cây thơ của lớp mình.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB