Bạn Thúy và bạn Hà - 'Chị em ta bánh đa bánh đúc'
He he!! Mỗi người nhìn về một hướng
Cả đội leo lên nhà thờ , Cua trông rất tin . ai dám bảo có 3 con
Mai Lan định cắm sừng mình chăng
Bạn Hoa rất trầm tư khi vào nhà thờ
Tư tưởng lớn gặp nhau
Tư tưởng bé cũng gặp nhau cùng trong nhà Thờ
Thúy bắt hộ tớ con chấy , đầu ngứa quá
Rời khỏi nhà thờ
Trên đường lên thác
Hoa này ko nhớ tên là hoa gì
Hoa này cũng không nhớ
Hoa này cũng chịu
Cái này thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình . Cơm lam , trứng nướng
Gà bọc đất nướng , 250 k một con
Bạn Hà cười như địa chủ được mùa
Xem tiếp đi các bạn , chốc nữa mình post tiếp
8 nhận xét:
Cám ơn Kiên nhiều!
Kiên ơi làm việc vất vả quá, nhưng bù lại ảnh chụp rất đẹp! chờ ảnh của Hoa và Cua up lên rồi nhận xét 1 thể
Bạn Hà cười như địa chủ được mùa à mà cũng phải thôi vì kéo đủ 4 bạn trai đi mà
Ừ nhỉ sao lại đủ 4 bạn nam, mình phục mình thật đấy!
Lửng ơi ,may mà có đứa mắc bệnh chụp ảnh thì về còn có cái xem cho những đứa không đi xả stret nó thèm
Đội quân nhà này đi chơi vui quá nhỉ.
Tiếc là Tú ko đi được, cuối tháng nhớ đi cafe nhé!
Cứ nhìn thấy ảnh Hà cười là đã thấy vui rồi!
Đăng nhận xét