Ảnh Trúc Lâm Trai (tiếp)

26 tháng 5, 2012 4 nhận xét
Bia chay nhập khẩu từ Đức mình uống đến tức bụng như trà đá
Đậu hũ chiên sả, nhưng chẳng nghe mùi sả...
Bánh phồng tôm ăn với gỏi chay
Nhìn mâm cỗ thịnh soạn đấy chứ: Còn súp nấm, gà lá chanh chay, cơm cháy sốt nấm, cuốn thính, mồng tơi xào tỏi, canh đậu nấu chối... 
Quên, trước măt Mai Lan là món củ sen chiên giòn chấm tương
Hương cua và Vi to nhỏ nói xấu ai đây?
Giám đốc nhà máy nước và bạn Giang nhà báo đang tác nghiệp.
 Lên rừng sợ nhất con hổ , về đồng bằng sợ nhất con báo " Nhà báo " He he
Bạn Thúy đang làm gì thế này, chắc no say rồi phải không?
Bạn Hoa đang quảng cáo: 'Các bạn bay Sài Gòn đi hãng giá rẻ này này'.
Ánh & Tâm đang tạo dáng. Nghiêu đang suy tư, Cẩm Lan thì đang giải trình...

Hưng và Vi trầm tư nhìn về một hướng xa xăm....
Hà béo đang ngắm Tú và Giang: 'Ước gì mình thon gọn như hai bạn ấy'
Cua làm gì thế này, không biết để tay đi đâu hả?
Bia chay mà cũng phê ra phết
Hoa hậu của lớp cuộc họp nào cũng xuất hiện trễ, rồi về sớm...
Mình rất vênh mặt khi chụp ảnh cùng hoa hậu
Thêm một tấm nữa cho chắc chắn
Sơn đến trễ nhưng tửu lượng không nhỏ, nhất là ngồi cạnh Hà, đồng cảnh ngộ...
Mai Lan luông phong độ, kể cả trong lúc ăn
Nguyệt tạo dáng
Hai tên cười vừa phải để chụp ảnh cho đẹp...
Không biết tụi đàn bàcon gái làm gì thế này nhỉ? À, đổi chỗ, xoay bàn...
...và tám chuyện...
Cẩm Lan và Hương Cua được dịp tiếp tục nhỏ to tâm sự...
Chụp bạn Hoa một tấm, không cứ bảo mình mải chụp 'Ghẹ'
Tông trắng...
Nụ cười 'vô tội' của 'Thần Điêu..' Quang Nghiêu
Đoạn này rôm rả quá, không biết nói gì?
Không bình đoạn này nữa. Tâm, mày làm tao hơi bị..khó xử đấy nhé.
Lần sau tao sẽ trả đũa cho xem, khám với chả bệnh!
Tao đã nói là khám.. đứng thì cứ thích khám...nằm cơ! Lấy đâu ra chỗ, mày bắt tao leo lên bàn à?
'Cái gì cũng phải phản ánh chính xác và trung thực nhé..' - Đấy là phương trâm của nhà đài
Để tớ bao hôm nay, không ai được phản đối đấy nhé!!!!
Làm gì có chuyện ấy, Campuchia đi...
Nào, chữa bệnh một tý nhé.
Tài liệu hướng dẫn tự chữa bằng Diện Chẩn đây
Bác sĩ Phúc ra tay chỉ dẫn massage cho chị em. Tâm toe toét khi được mang ra làm 'chuột bạch'.
Từ từ rồi sắn khoai gì thì cũng.. nhừ!


4 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB