Ý tưởng kinh doanh

10 tháng 5, 2012 0 nhận xét
  1. Bốn thằng ngồi nhậu . Đúng ngày rằm thấy bà con đốt vàng mã quá trời . Toàn dân Phòng thị trường nên nhìn đâu cũng thấy thị trường . Một thằng thắc mắc : “ Sao tao thấy đã đốt tiền , vàng , gửi cho các cụ đủ cả mà còn phải gửi thêm xe cộ nhà cửa quần áo, có  tiền các cụ không biết tự đi mua cho mình, các cụ nhẽ đâu dốt vậy” Nghe ra cũng có lý . Suy nghĩ hết mấy cốc bia thằng khác giải thích:” Trần sao thì âm vậy, nhưng dưới âm chắc cập nhật thông tin chậm hơn, mấy thứ đốt cho các cụ toàn mẫu mới nhất , dưới đó có tiền chỉ mua được đời cũ gửi trên này xuống các cụ xài cho đỡ lỗi mốt” Nghe càng có lý. Lại làm thêm mấy ve , bia vào có vẻ khôn ra một thằng đưa ra ý tưởng :” Chúng mày để ý không, thiên hạ toàn gửi xe ,cấm thấy nhà nào gửi xăng cho các cụ, vậy xuống dưới đó các cụ lấy tay ra ẩn xe chạy à? Nếu bây giờ mình nghĩ ra mẫu mã can xăng hàng mã bán ra thị trường dân mua đốt gửi cho các cụ chắc mình hốt bạc” Tư tưởng lớn gặp nhau , tranh luận ỏm củ tỏi , thằng thì bảo nên làm cả mẫu can dầu , thằng thì bảo nên kèm cả mẫu xăng máy bay, tình trạng này chắc có con cháu sẽ gửi cả máy bay cho các cụ. chả ông nào chịu ông nào . Tranh cãi một hồi không phân thắng bại. Một thằng đưa ra ý kiến để tìm hiểu thị trường, đưa ra phương án kinh doanh tốt nhất .Tao đề nghị cử một thằng xuống tìm hiểu thị trường dưới đó rồi lên phương án sau, ai trong chúng ta sẽ đi nào ? Cả bốn em im lặng ngồi ngắm cốc bia, cái vụ “ Đeo chuông vào cổ mèo” này chắc không đến lượt em. Làm thêm mỗi thằng con “chim cút nướng” rồi về nhà với vợ cho lành.  Trên đường về nhà cứ hát mãi câu :” Tao  cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ bọn mày làm đi” . Hic! Uống bữa nay say thật 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB