Thật khó để đưa ra và thực hiện được , nhưng chắc phải cố gắng thôi. Nhậu nhẹt lấy đi của mình nhiều thứ thời gian , tiền bạc , và quan trọng nhất là sức khỏe . Vì thế từ hôm nay mình sẽ quyết định nói không với nhậu nhẹt . Rất khó khăn . Cố lên Kiên nhé
4 nhận xét:
Kiên ơi cố lên! tớ vote cho Kiên vụ này, dũng cảm quá!!
Từng bước K à, mình tin K sẽ làm được!
He he!! Đang cố , đang cố. Từ từ khoai sẽ nhừ thôi
KIEN dang co gang mot viec ko co tinh kha thi.Hom nay KIEN ko nhau...don jan vi may hom vua rui nhau wa nhiu..wa met...khoe lai dau vao day thuiiiiiii!!!!
Đăng nhận xét