Viết ngắn

9 tháng 5, 2012 2 nhận xét

Nhậu ! Hai thằng ngồi cùng nhau , chả có chuyện gì để nói . Thằng bạn hỏi
Nếu cho mày ước thì mày ước cái gì?
Ước có khoảng 4 hay 5 tỉ gì đó
Mở công ty kinh doanh gì à ?
Kinh doanh mẹ gì , tao gửi ngân hàng lấy lãi làm những công việc mình thích
Sao không ước nhiều hơn ?
Bấy nhiêu đủ rồi
He he! Ước lớn hơn tí đi
Mày có thấy người điên đang làm động tác cưỡi ngựa , múa kiếm bên kia đường không?
Thấy
Ước mình được như nó
He he! Ước làm  người điên
Đấy là mày nói , còn nó vẫn đang coi nó là một vị tướng

Nó hay mua truyện , nhà cũng có một giá sách be bé để trong phòng . Tính luộm thuộm nên lắm lúc xem đâu bỏ đó không được ngăn nắp cho lắm . Sau chuyến công tác về thấy giá sách không còn cuốn nào , giúp việc nói vợ cho vào bao tải cất sau ban công cho gọn . Nhìn hai bao tải sách xếp gọn nó giận giữ đấm tay vào tường , bỏ đi nhậu. Cú đấm đó làm nó bị tật trẹo một ngón tay đến  bây giờ .Từ ngày đó nó đọc ít, nhậu nhiều .

Tiểu đường . Sụt mất gần chục cân , áo quần cũ đều phải thay vì mặc vào trông quá rộng. Cuộc sống ước ao mọi thứ đều đơn giản như vậy, không vừa,  thấy chán có thể thay.




2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB