Trúc Lâm Trai: 22/5 (mới mới)

23 tháng 5, 2012 16 nhận xét
Tối qua, đến hẹn lại lên, 22 tên của 12CD không quản gió mưa đã đến Trúc Lâm Trai tìm giây phút thanh tịnh. Thanh tịnh chẳng thấy, chỉ thấy cơm chay được ăn trong không khí.. ầm ĩ, vui nhộn muốn.. nổ tung cả Trúc Lâm Trai vốn vô cùng lặng lẽ!
Sau phần ăn uống, giao lưu, là đến phần chăm sóc sức khoẻ. Lớp mình nhiều y, bác sĩ nên phần giao lưu này thật ấn tượng. Mở đầy bằng việc bạn Tâm chữa cho bạn Kiên căn 'bệnh đặc biệt hay mắc phải của đàn ông'. Sau đó tiếp ngay là Bs Phúc dậy các bạn gái giữ sk và sắc đẹp bằng phương pháp massage. Nói là làm, bs Phúc xắn tay làm ngay cho Tâm, Hoa, Giang.. danh sách vẫn dài dằng dặc. Nhìn Phúc massage cho các bạn gái, các bạn trai đứng ngoài cứ tiếc, sao hồi đi học không theo ngành này, vừa kiếm tiền dễ, vừa dễ .. dụ khị tụi con gái nhỉ!
Bạn Hoa cũng được dịp 'múa rìu qua mắt thợ' bằng việc chỉ cho các bạn phương pháp Diện Chẩn. Chẳng biết kết quả ra sao nhưng cũng có 3 tên vui mừng vì'sắp' trở thành bác sĩ diện chẩn!
Riêng nhà Đài sau khi được bạn Hoa 'diện chẩn' (chắc sai huyệt đạo) nên hưng phấn bất thường khiến các bạn gái giàn dụa nước mắt bằng các câu chuyện về 'tình dục học'. Tuy nhiên, sau suốt 1 tiếng khiến các bạn cười nghiêng ngả, nhà đài vẫn không chịu.. tắt, tiếp tục sang bàn kia khuynh đảo các bạn nam..
Phải nói một câu, ai không đi hôm qua thật là tiếc quá! Nhân dịp này, các bạn nhất trí sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, cuộc gặp sắp tới sẽ ở nhà Hoa Mai ở Thanh Trì. Hy vọng sẽ có nhiều hấp dẫn.
Sau đây là các hình ảnh còn nóng bỏng!
Sao chưa thấy 'giai' lớp mình xuất hiện nhỉ?
Thu Hạnh chào mọi người nhé! Tớ tranh thủ trực ở Bệnh Viện Xanh Pôn ù ra đây gặp các bạn, rồi lại ù về cho kịp giờ trực. 28 năm mới gặp lại, vui quá!
Nam đầu tiên xuất hiện - Giám Đốc Nhà Máy Nước của HN đây!
Bắt tay hơi bị chặt đấy...
Vy này, nhiệm vụ của Hưng lần này là làm sao giữ  người đẹp không bỏ về sớm như mọi khi đấy!
Nhà Đài bắt đầu 'ngứa ngáy' muốn bật loa rồi....
Ngày mai tôi lại đi bán thuốc lá đây, dzô nào! Bia chay thì cũng là bia mà bà con....
Giang ơi, mày sang bên này bật đài tý đi, tụi tao nhờ!
Chào các bạn, tớ là Cẩm Lan, mới tham gia Blog được một tuần thôi...
Cẩm Lan chưa chào chị hả?
Teen chưa?
Kiên cứ nhắm sang chỗ Cua ngồi là sao?
Tụi mình bàn nhau xem nên đi đâu lần gặp tới nhỉ, bí thư?
Thôi đủ rồi nhé, Hưng nhé, cứ thấy người ta hiền là...bắt nạt!!!
Hà hà, lâu quá mới gặp nhé. Hạnh + Phúc = Hạnh Phúc đây!
Đừng tin nó nhé!
Đợi đấy tý nữa tớ trổ tài massage cho các bạn xem!
Giữ lời hứa đấy nhé!
Tớ nói thật, sức khoẻ bây giờ là vốn quý nhất....
Tớ cũng làm trong ngành y, tầm tuổi này kiểu gì đi khám cũng ra bệnh...
Hì hì, mày lại chụp tao giống Kiên hả?
Kiên à, cậu phải nhớ uống ít thôi nhé, sức khoẻ là quan trọng đấy...
(Ừ,khổ lắm, biết rồi, nói mãi)
Tú Béo, Hà Béo một thời.. béo
Giờ đây đôi bạn hoá ra gầy...
Tuấn Sơn ơi, cậu đội mưa bão tới, trao huy chương vì.. lớp nhé!
Nào, cho Kiên chụp với người đẹp 'không tuổi' Tường Vy tý nhỉ!
Mong mãi...
Nghiêu ơi, hình như dạo này cậu lại mất thêm ít tóc nữa thì phải.
Tớ đã bảo phải giữ sk mà, nhất là tuổi này rồi....
Bên mình 8 đứa đi khám sk, 7 đứa tiểu đường. Kinh quá, may mình vẫn.. phong độ!
Bia ngon càng uống càng say
Bạn thân càng nói càng hay.. nói nhiều....
Gì thế, tao đã bắt đầu bật đài đâu mà cười?
Phúc: Tụi này..ngố quá, Khoa Học Sinh Sản không phải là Tình Dục Học!

Bs Phúc phải cho đi học lại i tờ thôi..
.
Nhà đài: Phải biết Tình Dục Học là một phạm trù hết sức khó giải thích cặn kẽ, chỉ kiếm chứng bằng thực nghiệm ...




Hoa: Để yên cho mình ăn tý...







Kiên: Tâm ơi, mày cũng là bs, tý nữa mày khám cho tao nhé!!!
Tâm: Nó (thằng Kiên ấy) nó có bệnh lạ lắm, báo cáo bí thư, tý nữa em xin chữa cho nó nhé!
Nghiêu: Tâm nói là phải giữ lời đấy nhé, cố chữa cho Kiên khỏi hẳn đi...
Được rồi, mời cả nhà quay bàn vào trao đổi, giao lưu tý nhỉ!


Nhà đài lại tiếp tục phát sóng...

Đây, đổi chỗ rồi, bắt đầu chương trình nghị sự nào!

Dzô cái nào, nghiêm trọng thế!

Đề tài gì đây?
Lại ..về sức khoẻ ấy mà....
Xin mời Kiên lên làm rõ vấn đề của Kiên cho cả bọn cùng biết...
Nghiêu: Haha, nó sợ kìa...
Ối giời ơi, buồn cười quá!
Ha ha ha, không thể chịu nổi!
Vấn đề là ở chỗ mày muốn tao chữa thì phải nằm lên bàn như bệnh nhân chứ. 
Tao phải thăm bệnh bằng, nghe, gõ, sờ, nắn....
Ha ha ha, mày chữa .. đứng được k?
Vấn đề là phải ra đây cho tao.. kiểm tra thực tế chứ, sao chạy xa thế?
Các bước chữa trị đây này....
Ôi.. mình không nhịn được cười nữa rồi!
Trụ: Hô hô..!
Bs Phúc: Tâm làm bài bản phết, Rõ thuộc bài!
Kiên: Sơn ơi, bây giờ tao mới biết mày là tình địch của tao. Thế hồi xưa mày cũng thích cái Cua à?
Sơn: Chuẩn bị tay đi, đấu tay nào!
Kiên: Thôi, em xin. Anh cho em tý lửa, mình làm hoà nhé! Hoá ra, ngày xưa không phải mình tôi ngu.. mà ông cũng thế! Đấu tay làm gì, đứa nào thắng cũng có được Cua đâu! Làm anh em đi nhỉ!!!!

16 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Cám ơn Bạch Hoa, đang rất bận và mệt thế mà vẫn dành thời gian cho blog của lớp, đề nghị nhà Đài giúp 1 tay, phải viết chứ nói không hơi mệt.

  • Mai Lan nói...

    Mình tưởng Bạch Hoa hôm nay thứ năm mới về chứ, sáng hỏi Hương mới biết bạn về từ hôm qua, mệt nhiều ko?
    Mệt nhưng vui bạn nhỉ.
    Hẹn dịp khác Bạch Hoa nhé!
    Chúc bạn về vui khỏe.

  • lungbotay nói...

    Hoa bình ảnh dí dỏm ra phết , giữ sức khỏe nhé bạn là trọng tâm của Blog đấy không được phép thoái lui đâu . Hic !! Dám bảo mình rảnh ko có việc gì làm nhậu nhẹt nó phí đi , ai lại nói xấu bạn giữa chỗ đông người thế chứ . Mình thay thế nào được Hoa , không có Hoa kiểm duyệt hứng chí phóng tay viết bậy thì chết . Cố lên Hoa nhé , thi thoảng mình sẽ đốt cho đống lửa rõ to
    Chay và mặn cả hai đường đều tốt
    Chay một ngày và mặn suốt quanh năm

  • Tâm đại tá nói...

    Hóa ra bạn Hoa cũng lúc ẩn lúc hiện nhẩy bảo là thứ 5 về mà lại rút từ thứ 4 về là đã đăng ảnh ngay rồi cám ơn Hoa nhé hẹn lần sau ra Hoa ơi đi như chim thế có mệt ko chắc cũng mệt nhưng đổi lại mất đi bao nhiêu nếp nhăn trên mặt thế cũng tốt nhỉ mệt nhưng về mở ảnh ra có khỏe hơn tí nào ko bạn

  • Như Hải nói...

    Đúng là mỗi lần ra HN xong về lại SG ai cũng bảo mình...trẻ ra! Có lẽ được gặp bạn bè vui hơn là suốt ngày nghiêm nghị, chóng già như khi làm việc!
    Cám ơn các bạn động viên nhé! Chúc cn này cafe vui vẻ!
    Kiên: 2 câu thơ chay mặn của Kiên hay phết đấy!

  • lungbotay nói...

    He he! Hoa lại hết mệt rồi , cứ lâu lâu ra Bắc đi chơi với các bạn là trẻ ngay . Lần sau ra báo trước xong hô hào các bạn đi Đền Hùng đi . Hoa cứ hô hào là rất nhiều người hưởng ứng , chả gì bạn cũng ở tận trong miền Nam ra

  • Hà "Béo" nói...

    Nhờ Hoa mà bao nhiêu người biết làm văn, làm thơ, đấy cũng là việc thiện đấy nên mày cố gắng nhé, giá mà tao biết viết văn thì tao thay mày ngay (nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ tẩy chay tao) nên tao đâu dám.

  • Như Hải nói...

    Mày khôn thế, biết nịnh bạn nhỉ! Đúng là nhà PHẬT có câu:'việc ác dù nhỏ cũng không được làm, việc thiện dù nhỏ cũng nên làm'.
    Nhưng thiếu Hà và các bạn thì Blog thiếu lửa đấy. Chịu khó mà vào ném đá tý nhé!

  • Unknown nói...

    chào các bạn, cn mình trực cả ngày cả đêm mệt quá ,giơ mới ngồi trước máy xem lại ảnh ỏ quán trúc lâm trai, mình thấy vui quá. Sau 28 năm gặp lại sao thấy ai cũ trẻ ra như hồi còn đi học.Xem lại căn bệnh của Kiên nhờ Tâm chữa, mình mới nhớ ra một câu chuyện:vào một ngày u ám, có một bệnh nhân đến khám,mặt rất buồn nói với bác sĩ rằng:thưa bác sĩ e mắc bệnh gi mà hễ gặp vợ là e bé cú chỉ xuống đất.Bác sĩ hỏi:thế có phải lúc ấy cậu đi đôi dầy mới phải ko.Cậu bn đó tròn mắt ngạc nhiên và gật đầu công nhận đúng.Vị bs cười phá lên và phán rằng:bệnh của cậu chữa đơn giản.Các bạn có biết bs chữa thế nào ko? Thôi để hôm khác mình nói cách chữa nhé vì khuya quá rồi, nói nhỏ mình nghi đấy chính là Kiên lắm.

  • Thúy Doãn nói...

    Hạnh ơi chúc mừng nhé, lâu lắm mới gặp lại, trông Hạnh không khác xưa mấy chỉ có mập hơn chút thôi, chuyện của bạn chắc sẽ có người xin số đt của BS đấy, nhưng đừng cho vội nhé, phải đợi năn nỉ đã !!! Vào blog lớp mình luôn nhé, đang rất sôi động đấy!

  • Unknown nói...

    ôi máy mình mới sửa xong,hẹn ngày gặp mặt nhé sẽ có nhiều chuyện cuòi.Mọi người có biết về vụ nổ lựu đạn hôm qua ko,ơ tiệm vàng hoàng tín nguyễn thái học,trong đó có 8 bệnh nhân vào khoa mình, mình và một người nữa phục vụ gần chết.sau khi tiêm truyền xong thì đến lượt chúng nình tụt huyết áp muốn sửu quá, chông như thời chiến tranh ý,đến hôm nay vẫn mệt. Nhưng ngồi trước blog mình lại thấy vui muốn gặp các bạn quá.Có lẽ về già lại ham vui thì phải, thôi hẹn gặp lại mọi người nhé.

  • Như Hải nói...

    Welcome back Hạnh ơi. Chịu khó giữ sk nhé bs.
    Hoà Sều vừa nhắn tin cũng nói không vào được blog, Hà Béo chạy sang giúp Hoà Sều tý nhé!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB