Ảnh 1: Xuất phát + Ăn Sáng + Chợ vùng cao

21 tháng 5, 2012 6 nhận xét

Sáng sớm tinh mơ vắt vẻo mấy tên ngồi như chờ xe buýt, còn Kiên đã có mặt ở Vĩnh Phúc đợi đoàn để cùng ăn sáng.
 Đợi xe Lan, Cua tranh thủ phone về cho ông xã 'doạ' đi qua tối luôn
 Cua sau khi nghe Hoa thông báo 7h mới xuất phát vì giờ Hoàng Đạo đành làm ly coffee cho ấm bụng... rồi tám....

 Hà cũng kịp thay cái dép há mõm...rồi cười.
Còn Hoa thì kịp tranh thủ chụp với con đường  hoa sấu ngày xưa...

 Phương thì toe toét khi nghe tin Nghiêu 'trốn' không nhấc điện thoại vì 'sợ' bị cả bọn hội đồng tổng cốc do 'hứa hươu'...
 Minh Cu và Thắng 'phê' vụ bóng đá tối trước từ 1-5h sáng

Đến Vĩnh Phúc, ghé quán phở Cua bảo : Mày tranh thủ chụp tao phát , lúc này đang xinh . Ok! Một phát thì một phát...
Trà vối giữa đường mỗi người một ly, riênng Thuý... một bình .
 Kiên chăm chút cái máy, vật 'bất ly thân'

Lúc này Hà béo chưa say xe nhé, cùng Thắng, Thúy chém gió rất kinh!
Cả hội 'tươi như Hoa' sau khi tạm ấm bụng bữa sáng. Đây là quán phở ngon thứ hai tại Vĩnh Yên .  Quán ngon nhất chả hiểu sao hôm nay đóng cửa

 Đi chợ nào...



 Tình tang tình anh đang rình .. Cua đấy!!!


Rong chơi chợ Tam Đảo


Đồng chí đeo kính đi sau là Minh cu . Hôm trước mải xem chung kết cúp C1 , xem xong bóng đá Tây khó ngủ lại quay sang sân vận động kim đan làm thêm trận nửa , sáng nay bộ dạng trông rất thảm ruồi đậu mép không buồn đuổi . Sự điều độ luôn là liều thuốc quý nhất

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác rất chịu khó xem các gian hàng


Thịt lợn xề quảng cáo là thịt lợn rừng , thỏ cắt tai thì kêu là chồn . Theo đạo Phật thì các bác này rất lắm tội , đã sát sinh lại còn lừa đảo . Cửa địa ngục đang rộng cửa chờ các bác, quay đầu nhanh may ra còn về kịp đến bờ

Bán mấy loại rau này thì ít tội nhưng cũng đồng nghĩa với việc kiếm được ít xiền hơn so với bán thịt lợn đểu.
Muốn ít tội thì lại ít tiền , khổ thế chứ

Mấy chú gà Lôi này cũng đã được nuôi rất nhiều

Hương Cua thì chỉ quan tâm đến chuối , mình thắc mắc nó còn quát ; Mày biết gì đây là chuối rừng , ở dưới kia là chuối nhà - chuối nhà so thế nào được với chuối rừng . Mình chả hiểu gì , hôm nào phải để thời gian cập nhật ít thông tin về họ hàng nhà chuối



Nó chọn rất kỹ nhưng cuối cùng lại chê chuối bé , mình góp ý : Mày ăn thử xem , biết đâu bé lại ngọt và thơm

Cuối cùng bạn Hoa cũng làm một túi rau su su mặc dù có thể là rau dưới xuôi mang lên chứ ko phải là su su Tam Đảo . Bạn ấy nói ko  mua thì tội nghiệp người ta , Hà béo láu táu chen vào : Tội nghiệp thì mày mua cả chợ đê . Mình mà là giám đốc hãng hàng không mà bạn Hoa hay đi thì nhất định phải phụ thu bạn Hoa quá cước . Lòng tốt theo mình hiểu thường rất nặng , khó cân đong đo đếm được . Bạn Hoa chả chịu lúc nào cất ở nhà mà luôn vác theo!
Các bạn xem tạm đi nhé , mình đi ăn sáng phát tí về post tiếp . Post thì không mệt , chọn ảnh mới mệt. Cua cứ bảo cái nào đẹp mới đưa lên , trình độ thẩm mỹ của mình thì hạn chế nhìn bạn nào cũng thấy đẹp thấy xinh chả muốn bỏ cái nào , đau đầu , nhọc công ra phết . Mới thấy các bác làm giám khảo các cuộc thi trên ti vi mệt ra phết , thi thoảng bị thiên hạ ném đá ầm ầm!

Trông mình cười đẹp trai thế này, không hiểu sao thỉnh thoảng hay bị chọc là có nụ cười 'đểu' nhỉ?

 Hả hê ở chợ rồi nhé, lên thác thôi!



6 nhận xét:

  • Mai Lan nói...

    Tất cả các bạn trong ảnh rất đẹp, bạn Kiên cũng rất phong độ mỗi tội chân hơi cong 1 chút thôi, nhưng ko sao Kiên ạ.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB