NGƯỜI YÊU ĐI LẤY CHỒNG

29 tháng 12, 2014 0 nhận xét


Đêm nằm mắt chợp được đâu em
Thức suốt năm canh trọn cả đêm  
Day dứt một lần vì thất hẹn
Tình buồn tuột mất mãi sầu thêm

Em ơi ở đó bến đò lạ
Cầu chúc yên lành hạnh phúc em
Anh vẫn một mình chăn gối ướt
Nhớ về mộng ước mối tình êm

Mảnh trăng soi giọt trên gò má
Sương lạnh phủ mờ lướt dịu êm
Đêm trắng chợt thành ánh lửa đỏ
Mơ em trở lại rượu say mềm 

Anh biết ngày mai em lấy chồng
Bao nhiêu hẹn ước cũng bằng không
Em về nơi đó còn nhung nhớ
Một trái tim đau rỉ máu hồng

Anh đứng ngây người hồn đắng ngắt
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi vẫn vậy tim cầu chúc
Hạnh phúc nhé em hỡi bóng hồng!

Nguyễn Ngọc Sơn (12B)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB