MÓN ĂN KỴ NHAU

4 tháng 12, 2014 0 nhận xét


Chuyện xưa có kể thiệt dài lâu
Heo trắng thịt thơm củ ấu tầu
Trộn kỹ rang đều cùng muối ớt
Ăn vào thần chết dắt theo sau

Thịt gà kinh giới chẳng cùng nhau
Một lúc sực ngay ngứa cái đầu
Cá chép ăn kèm cam thảo trắng
Bị luôn ngộ độc mặt làu nhàu

Mật đường chuối hột cùng ăn nhé
Trướng bụng tức thì mặt đỏ au
Thịt chó nước chè cùng sánh bước
Không tiêu bụng ói phải xa nhau

Chuối tiêu khoai sọ khoai môn sậm
Cùng chén căng diều chẳng trước sau
Dưa hấu thịt dê vào cùng lúc
Thiên đường đợi sẵn chẳng chờ lâu

Gan heo rá đậu xào chua ngọt
Vớ vẩn tan tành vị ngọt đâu
Lại nữa hành xanh đậu hũ trắng
Ăn cùng ngộ độc chắc đi mau

Ba ba nấu kỹ với rau rền
Quằn quại kêu rên bệnh viện liền
Trứng vịt than ôi kìa có tỏi
Lăn đùng ra giẫy được thăng thiên

Muốn bay bát ngát tựa như diều
Hồng mận khoai lang chén thật nhiều
Thịt chó cải thìa cùng một lúc
Thôi thì toại nguyện mãi phiêu diêu

Có người muốn được đi nhanh
Hãy trộn mật ong sữa đậu nành
Thịt rắn chén chung cùng củ cải
Thế là tắc tử đất an lành

Nhân sâm hải sản thật là phiền
Đang khỏe xơi vô bị bệnh liền
Đã vậy lại còn ăn hết cả
Trái lê thịt ngỗng biến thành điên

Quả hồng ăn với tôm cua biển
Dễ loét dạ dày uổng phí tiền
Nhớ nhé bạn ơi ghi tạc dạ
Món ăn chẳng đúng sẽ thành tiên .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB