CÂU HAY TRONG NGÀY

18 tháng 12, 2014 1 nhận xét


   Nếu nó không đến dự đám tang của bạn, không việc gì bạn phải có mặt trong đám tang của nó .
   Cho đi bất cứ một thứ gì bạn sẽ mất thứ đó .
   Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy... yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
   Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.
   Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém.
   Khi bạn yêu, bạn sẽ bị tổn thương, khi bạn bị tổn thương bạn sẽ căm ghét, khi bạn ghét bạn sẽ cố để quên, khi bạn cố gắng quên, bạn sẽ bắt đầu nhớ, và khi bạn bắt đầu nhớ thì bạn lại bắt đầu yêu.
   Là một người chồng tốt cũng giống như là một diễn viên hài tài năng vậy, bạn cần  khổ luyện rất nhiều năm mới có thể được gọi như vậy .
   Phụ nữ phải phấn đấu rất nhiều , công dung ngôn hạnh thậm chí cả đời mới được gọi là đàn bà . Đàn ông không cần phải thế chỉ cần hơi keo kiệt 1 tí , hơi cằn nhằn 1 tí là bị gọi ngay là cái đồ đàn bà .
   Qúa khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo . Để trở thành một người tình bình thường , bạn phải có sự tinh tế , sáng suốt của một giáo sư, sự linh động của một đứa trẻ , tính nhạy cảm của một nghệ sĩ , sự hiểu biết của một triết gia , sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của nhà tu hành và lòng dũng cảm của một tín đồ. Có khó quá không bạn ?

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB