Có Đôi Khi

28 tháng 12, 2014 2 nhận xét

( tặng mình và những người cùng cảnh ngộ)

Có đôi khi cũng cần sống chậm lại
Để thấy mình từng vội vã thế nào?
Đã từng trôi trong náo nhiệt ồn ào
Bị cuốn theo guồng quay cuộc sống.

Có đôi khi, cần cám ơn trận ốm
Để dừng lại, nâng niu từng phút giây
Để biết rằng quý nhất trên đời này
Là sức khoẻ, ta đã từng phung phí.

Có đôi khi, dừng lại để suy nghĩ
Cuộc sống này thật ngắn ngủi, mong manh
Sống với nhau bằng tình cảm chân thành
Mong không gặp những bon chen, kèn cựa.

Không còn gặp những giận hờn vô cớ
Bởi thời gian không đủ để yêu thương
Biết còn đi chung được mấy đoạn đường
Mà phí phạm cho hờn ghen, giận dỗi.

Có đôi khi, cần quên dòng đời sôi nổi
Nằm trên giường, thấy thời gian ngừng trôi
Để có thể chiêm nghiệm lại cuộc đời
Thấy thêm yêu từng phút giây cuộc sống!

Tháng 12/2014
Lan Phương 12A 

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Mình thích câu này Phương ạ:
    ..Bởi thời gian không đủ để yêu thương
    Biết còn đi chung được mấy đoạn đường
    Mà phí phạm cho hờn ghen, giận dỗi?

  • Unknown nói...

    Cám ơn Bạch Hoa đã đồng cảm! Bởi vì tớ đã mất khá nhiều thời gian chịu sự dỗi hờn của người gần tớ nhất, nên lắm khi thấy tiếc lắm ấy.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB