NGƯỜI MUỐN GIẤU ĐI

22 tháng 8, 2018 1 nhận xét


Có bao người từng xuất hiện trong đời ta?
Có người bước ra và có người ở lại
Nhưng có người, ta muốn giấu đi mãi mãi
Vào một góc bí mật thật là sâu

Là một người chưa bao giờ yêu nhau
Không là người dưng, cũng không là tri kỷ
Sao trước người, ta loạn nhịp suy nghĩ
Trong mối quan hệ mù mờ, không gọi được tên.

Nhưng là người mà ta không thể quên
Cứ nâng niu cất giữ vào một góc ký ức
Để thỉnh thoảng lại hiện về cho ta thổn thức
Dẫu vẫn biết chẳng là gì của nhau

Ta không dám làm rõ mối quan hệ nông sâu
Sợ người sẽ bỏ ta mà đi mất
Thôi cứ để mơ hồ không có thật
Chẳng biết là gì nhưng thấy cần người ở bên.

Người có thể cho ta sự an nhiên
Khi bất chợt xuất hiện trong khoảnh khắc
Có thể biên hoá cuộc đời ta đầy màu sắc
Thật lạ lùng , người mà ta vừa muốn nhớ, lại muốn quên.

Và người ấy, chỉ muốn giấu thật sâu trong ký ức dịu êm.
19/8/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB