Thu

4 tháng 8, 2018 0 nhận xét

(Ảnh - Hồng Sơn)
Ban công như chạm bởi nắng thu
Vòng xe xao xác, tiếng lá ru
Hơi lạnh len trong tà áo mỏng
Tấm khăn em choàng hững hờ. Thu.

Mặt hồ bất động, người bất động
Ngắm bước chân ai rộn rã qua
Lá thu rất nhẹ, rơi khe khẽ
Anh nhặt cho em giữ lại mùa

Gánh hoa thu cũng vàng ươm cúc
Lộc vừng lá rụng khắp Hồ Gươm
Tháng 10 đã tới, em có biết
Hoa sữa từng chùm thơm ngát hương

Chẳng phải mùa thu đã đến rồi
Sao còn chờ đợi hỡi thu ơi!
Nếu em có đến tìm, thu nhé
Nói rằng tôi đã lạc mất tôi…
BH 20/10/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB