CAFE CUỐI THÁNG _KINH NGHIỆM CẢ ĐỜI

25 tháng 5, 2013 3 nhận xét
Hôm nay đi cafe mải vui quên không chụp ảnh cho cả nhà ngắm những gương mặt thân quen ,bạn Trụ đi săn chim rừng  ở Bắc Giang ,Minh thì đi tập  quân sự ở Hòa Bình ,xem ra bây giờ các bạn rất yêu thiên nhiên và thích khám phá
Nhu cầu của các bạn bây giờ rất cao đòi hỏi nhiều nên đi uống cafe đôi khi còn là học hỏi và trao đổi kinh nghiệm ,tớ lấy ví dụ một bạn A nào đó ( xin được giấu thông tin )có nhu cầu khi đi tắm phải có người kỳ lưng bạn B nào đó đi ngủ phải đeo mặt nạ ,bạn C nào đó gọi điện thoại lại cứ phải quỳ ,bạn D nào đó nuôi thỏ mà lại phải loại thỏ huýt sáo ăn tiền  ......Tóm lại nhiều yêu cầu nhiều trạng thái kỳ quặc mà tớ chỉ là người viết lại vì các bạn không cho quay video sợ người thực việc thực nó nhậy cảm ảnh hưởng tới uy tín và chất lượng Sau nhiều giờ bàn bạc và đưa ra đường lối sáng suốt ,chúng tớ sẽ tổ chức đi du lịch một ngày (việc này hơi có tính ghen tỵ với bạn Hoa là được đi nhiều )Là đi Tam Đảo một ngày gồm vui chơi ,giải trí và tắm mát xin mời cả nhà tham gia ,sẽ đi vào giữa tháng 6 cụ thể thuê xe và lịch trình bạn Kiên sẽ đưa ra cụ thể mời cả nhà tham gia xin đăng ký luôn nhé
Ai có nhu cầu đặt hàng tại  phố Lò Rèn thì đăng ký với kiên ,bạn đã có kinh nghiệm và cơ  sở có mối là ăn lâu năm với Kiên rồi
Cafe không nói bậy kính báo -xin cảm ơn

3 nhận xét:

  • ta thu huong nói...

    Đầu tháng 6 và đầu tháng 7 không đi được đi vào giữa tháng 6 Lửng chỉ đạo nhé
    Ra sớm thì tối lên Hồ Tây ngắm sen sáng hôm sau đi Tam Đảo ,vụ ngắm sen và đi Tam Đảo được một năm rồi đấy nhanh nhỉ

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB